GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Chuyện dành cho người trẻ


Chuyện kể rằng: Có một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tự tin bước đi với những mục tiêu của mình. Nhưng sau vài năm bôn ba, anh gặp nhiều rắc rối. Một hôm, anh gặp được người thông thái; khi nghe xong câu chuyện, người thông thái bảo: “Cậu hãy nấu cho tôi ấm nước sôi”.

Anh lấy ấm nước lớn, nhưng chưa có củi để đốt và anh liền ra ngoài tìm củi. Một lúc sau, anh trở về với ít nhánh cây khô. Do ấm quá to và chứa đầy nước, nên khi đang đun nước thì lửa tắt; anh lại ra ngoài tìm thêm củi. Đợi đủ củi khô, thì ấm nước nguội lạnh. Rút kinh nghiệm, lần này anh tìm đủ lượng củi cần dùng trước khi nhóm bếp.

Lúc này, người thông thái hỏi: “Nếu không có đủ củi để đun nước thì anh làm sao? Anh lắc đầu…”. Người thông thái nói: “Vậy, sao anh không đổ bớt nước trong ấm ra?”.

Khi đọc xong câu chuyện, nhiều câu hỏi hiện ra trong tôi: Tại sao nước không sôi? Vì ấm nước quá đầy, không đủ củi đốt. Tại sao không đủ củi đốt? Vì muốn làm nhiều công việc và đặt mục tiêu quá cao. Tại sao đặt mục tiêu quá cao? Vì quá lựa chọn, háo hức muốn thành công.

Quả thật, cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng, có rất nhiều gánh nặng luôn níu giữ ta. Làm sao để thành công nhanh nhất có thể? Mỗi người đều có một “ấm nước riêng” của mình. Làm sao để ấm nước ấy sôi lên? Đó là do cách mà mỗi người thực hiện. Hy vọng rằng mỗi người tìm ra cách hữu hiệu để thành công!

QUANG VINH (Bt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI