Tin
Mừng Mt 5,13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp
cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài
cho người ta chà đạp lên nó.
"Các con là sự sáng thế gian. Một
thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không
thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi
người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên
hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên
trời".
------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Muối và Ánh Sáng.
Tin mừng Chúa nhật V Thường Niên hôm
nay, Đức Giêsu đã nói về 2 hình ảnh: Muối và Ánh Sáng. Ngài đã phán: “Các con
là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó
không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp
lên nó” (Mt 5, 14). Ai cũng biết công dụng của muối là ướp đồ ăn khỏi hư thối,
thêm hương vị đậm đà và dễ tiêu hóa, muối còn được dùng trong nhiều ngành công
nghệ để làm chất thanh tẩy trong bột giặt, cho thủy tinh trong suốt, tơ sợi bền
dai. Muối rất hữu ích, nhưng tự nó hòa tan dễ dàng. Hòa tan mà vẫn không biến
chất: Hòa tan bỏ mình đi để muối có sức thấu nhập tận cốt tủy của đồ ăn, của
chất liệu cần dùng nó. Nhờ đó muối bảo tồn, gìn giữ vật khỏi hư thối, nguyên
liệu được thanh tẩy, hương vị được thơm ngon đậm đà.
Đức Giêsu còn phán: “Các con là sự sáng
thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta
cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi
sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước
mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các
con trên trời” (Mt 5, 14-16). Ánh sáng soi cho thấy mọi vật muôn sắc ngàn màu
tươi đẹp. Ánh sáng kích thích cây cối hoa màu sống phát triển mạnh mẽ. Thiếu
ánh sáng chúng bị úa, bị chết yểu. Thế kỷ thứ XX mệnh danh là thế kỷ ánh sáng.
Biết bao nhiêu phát minh tân kỳ từ đèn điện, bếp điện đến những phát thanh
truyền hình, rađa, quang tuyến, siêu âm, vi tính, cáp quang.
Đức Giêsu đã dùng hai hình ảnh muối và
ánh sáng để nhắc nhở cho những người theo Chúa, phải là muối, là ánh sáng giữa
đời. Người Kitô hữu phải là muối để ướp mặn cuộc đời, ướp mặn những người chung
quanh bằng gương sống đạo đức và việc làm bác ái, yêu thương. Việc làm này
không nhằm để trục lợi hay gây ảnh hưởng, nhưng chỉ nhằm mục đích để làm chứng
nhân. Ngoài ra người Kitô hữu còn phải là ánh sáng, là điểm tựa cho người khác
học hỏi hay tư vấn, mỗi khi họ gặp bế tắc trong cuộc sống. Muốn được như thế
chúng ta phải ra đi, phải tiếp xúc với mọi người.
Để trở thành muối và ánh sáng, chúng ta
phải gặp gỡ với Đức Giêsu qua việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện hằng ngày. Sự
kết hợp với Chúa sẽ giúp cho người Kitô hữu luôn giữ được chất mặn, được độ
sáng để chiếu tỏa Tin mừng của Đức Giêsu cho mọi người, nhất là những người
lương dân chưa nhận biết Chúa.
Tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam còn
rất khiêm tốn chỉ có 7%, con số này không thay đổi trong bao năm qua, trong khi
đó tại Hàn quốc, chỉ trong 20 năm qua số người Công giáo đã tăng lên gấp đôi.
Phải chăng đức tin người Công giáo Việt Nam chưa đủ mặn, chưa đủ sáng để ướp
mặn, để chiếu sáng cho anh chị em lương dân tìm về với Giáo hội?
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét