Tin
Mừng Mc 7,31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua
Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một
kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt
ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời,
Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh
được sõi sàng.
Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều
đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy
lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc
nghe được và người câm nói được".
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc
Chúa Giêsu chữa lành cho người bị câm điếc, nhờ tình thương và quyền năng của
Người.
Nơi mỗi con người, nhờ nói được và nghe
được mà chúng ta mới có thể dễ dàng sống hài hòa trong các mối tương quan với
mọi người. Nhờ nghe được, chúng ta mới hiểu rõ ước muốn của người khác và nhờ
nói được, chúng ta mới dễ dàng diễn tả những tư tưởng của mình cho họ am hiểu.
Nếu mất đi hai khả năng này, con người như bị tê liệt trong các mối tương quan
bình thường, khiến cho con người dễ bị mặc cảm, đau khổ và cô đơn.
Việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bị
câm điếc bằng một tiến trình xem ra có vẻ công phu, nhưng qua đó diễn tả sự gần
gũi thân thiết và cũng để biểu lộ quyền năng lớn lao mà Chúa Giêsu dành cho
người ấy.
Xin Chúa Giêsu cũng dùng quyền năng và
tình thương mà cứu chữa chúng ta thoát tình trạng câm điếc tâm hồn, để chúng ta
biết ca ngợi Chúa, biết nói những lời cảm thông, tha thứ và khích lệ nhau trong
yêu thương; đồng thời, biết yêu thích việc lắng nghe nhau, và nhất là biết lắng
nghe Lời Chúa.
Mừng
lễ nhớ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Chúa đã dùng
hai anh em thánh Cyrillô và thánh Mêthôđiô, để đưa các dân tộc Xilavônia tới
ánh sáng Tin Mừng. Xin Chúa mở lòng chúng ta đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi
chúng ta thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức
tin chân thật và thẳng thừng tuyên xưng.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét