Tin Mừng Ga 1,29-34
Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.
-----------------------------------------------
Gợi ý suy niệm:
Tin Mừng hôm nay thuật lại khi Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông đã giới thiệu Người với các môn đệ và dân chúng: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi" (Ga 1,29-30)
Thật vậy, Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, Người vừa là Con Người, vừa là Thiên Chúa. Nói khác, Thiên Chúa đã trở thành một con người qua Chúa Giêsu, đã cảm nghiệm những nỗi vui buồn sướng khổ của kiếp người, và cuối cùng Ngài đã chết như một con người.
Như ông Gioan giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, đó cũng là sứ mạng của Kitô hữu chúng ta hôm nay; đồng thời, ông Gioan là người dọn đường cho Chúa đến và ông đã chu toàn sứ mệnh này.
Đấng Cứu Thế đã sinh ra, Người đến để cứu thế gian và tẩy sạch tội lỗi nhân loại. Ðó là những điều mà chúng ta tin và có thể tuyên xưng khi suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể.
Mầu nhiệm Nhập Thể, một cách nào đó cũng được hiểu qua cuộc sống của người tín hữu. Đó là chân lý tuyệt hảo đã được thánh Phaolô diễn tả một cách xác tín và rõ ràng: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20)
Xin Chúa chiếu giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí người tín hữu, và thiêu đốt lòng họ bừng cháy lửa mến yêu. Như thế, họ chẳng còn do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Đấng Cứu Thế, và sẽ chân thành phục vụ Người.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét