“Cuộc đời tôi cái gì cũng không được” - Đó là câu nói tôi hay tự nói với bản thân mình. Đúng là cuộc đời tôi không có thứ gì thật, tiền tài không, sức khỏe không, sắc đẹp càng không, ngoại hình cũng không có nốt. Tôi từng đọc được ở đâu đó câu nói khá hay: “Sinh ra không xinh đẹp quả thực rất thiệt thòi”. Bạn đã từng cảm thấy bị tủi thân khi đi giữa những cô gái xinh đẹp và cô ấy được các chàng trai săn đón còn mình không ai thèm quan tâm đến. Bạn đã từng bị bỏ rơi giữa đám đông chỉ vì bạn không có thân hình quyến rũ, sexy. Tôi đã từng trải qua hết những chuyện đó đấy. Nhưng sẽ không ai biết được là tôi có buồn hay khó chịu với điều đó hay không đâu? Bởi vì tôi là cô gái sống nội tâm hay nói đúng hơn là tôi che đậy cảm xúc của bản thân rất giỏi. Tính ra thì vẫn có thứ tôi làm được đấy chứ. Ai cũng sẽ thấy tôi vui vẻ tươi cười với mọi người nhưng không ai thấy được những lúc tôi buồn hay khóc. Vì đơn giản với tôi, yếu đuối để ai xem, mình không có nhan sắc, càng yếu đuối càng làm trò cười cho thiên hạ.
Tôi năm nay 30, sống ngót nghét cũng được nửa cuộc đời rồi chứ gì nữa, vậy mà chẳng có gì ra hồn cả. Người ta vẫn nói "chênh vênh tuổi 30", nghe nó thật buồn cười nhỉ, đáng lẽ ra con người ta, tuổi 30 là tuổi ổn định, không công việc ổn định thì cũng có một gia đình nhỏ để sớm tối quay quần rồi. Ấy vậy mà, tôi vẫn chênh vênh, vẫn đang trong hành trình đi tìm chân lý sống của cuộc đời mình đấy.
Và rồi tôi nhận ra, tôi đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội, rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời mình chỉ vì để nuông chiều cái cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Tôi đã từng bỏ ngang công việc đang tốt chỉ vì tôi không hứng thú với công việc đó nữa mặt dù nó đem lại cho tôi thu nhập ổn định. Tôi đã từng từ chối người con trai hết lòng yêu thương tôi chỉ vì tôi không có cảm xúc với họ. Nhưng cho đến hiện tại tôi vẫn không hối hận vì những điều này, vì đơn giản tôi được làm những điều mình thích, từ chối những thứ mình không muốn.
Cách đây khoảng 7 năm, tôi bị tai nạn xe, may mắn là tôi không bị gì nghiêm trọng chỉ là nó để lại quá nhiều vết sẹo trên chân. Mà bạn biết rồi đấy, con gái chúng mình chỉ cần có một vết sẹo nhỏ đã cảm thấy khó chịu và mất tự tin hẳn. Mà tôi lại có rất nhiều, rất nhiều sẹo. Tôi đã cố gắng che đậy chúng mỗi khi ra đường, tôi đã khổ sở thế nào với việc lựa chọn trang phục đi làm, đi chơi, vì tôi không muốn người khác nhìn thấy những điều xấu xí trên chân mình. Lúc này, sự tự tin của tôi biến đi tất cả không còn tồn tại một chút nào trong người.
Gần đây, tôi xem một chương trình truyền hình, được biết đến một nhân vật. 7 năm trước cũng là năm xảy ra tai nạn kinh hoàng với chị và nó đã lấy đi của chị một chân. Tôi may mắn hơn chị là tôi vẫn còn đầy đủ hai chân để đi lại nhưng tôi lại không có sự tự tin như chị. Biến khuyết điểm của bản thân bằng những đam mê và ưu điểm hiện có chị đã trở thành hoa khôi “vầng trăng khuyết”, có thể trình diễn bài nhảy chỉ với một chân. Nhìn chị như vậy, tôi thật sự muốn mình phải mạnh mẽ, phải tự tin hơn. Chuyện xấu thì cũng đã xảy ra, không nên nhìn lại vết thương để buồn hay mặc cảm mà nhìn lại để biết ta còn những gì để đem lại lợi ích cho đời. Đó là thông điệp chị ấy muốn truyền tải cho mọi người và tôi đang muốn mình học được điều đó.
Thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, còn rất nhiều người thua thiệt hơn mình đủ thứ nhưng họ vẫn sống tốt đấy thôi. Tại sao mình lại cứ phải mang suy nghĩ tiêu cực để rồi khiến bản thân rơi vào bế tắc? Cuộc đời không cho bạn thứ gì để tự tin trước người khác ư? Ồ, không đâu? Không nhất thiết là bạn phải hơn người khác bạn mới tự tin, tự tin là bản năng bên trong bạn có được. Tôi có thể nói ra được những điều này, có nghĩa là tôi đang muốn tìm lại sự tự tin mà bản thân mình đã đánh mất chỉ vì những thứ bên ngoài. Mỗi người sinh ra đều có những giá trị sẵn bên trong, có thể bạn không đẹp, không xinh nhưng bù lại bạn ăn nói có duyên, có thể bạn không giỏi giang nhưng bạn có lòng thương người. Tôi tin chắc rằng ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ được hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc đơn giản đến từ giây phút ta tự tin với chính mình nhất.
White lie
(https://blogradio.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét