GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 9,23-26. Chúa Nhật 33 C Thường Niên. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam



Tin Mừng Lc 9,23-26

Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
----------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Bỏ mình để theo Chúa

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Giáo hội hoàn vũ mừng kính vào ngày 24/11 hàng năm, với tên gọi là Lễ Kính Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Tuy nhiên vì lý do mục vụ, Giáo hội cho phép mừng vào Chúa nhật trước đó để mọi người Công Giáo Việt Nam có thể mừng kính và tôn vinh các bậc tiền nhân, là những mẫu gương anh dũng trong đức tin.

Bài Tin mừng ngày lễ hôm nay Đức Giêsu đã phán: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. (Lc 9, 23-24). Đây là điều kiện mà Đức Giêsu đặt ra cho những người muốn theo Ngài là phải bỏ mình, có nghĩa là phải bỏ chính bản thân và phải vác thập giá hằng ngày để đi theo Chúa. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, trong quyển sách Đường Hy Vọng đã chia sẻ: “ Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước”. Mỗi người có lẽ đều có cảm nghiệm về sự từ bỏ này và cũng đã nhiều lần thất bại trước những quyết tâm từ bỏ. Sự từ bỏ mà Đức Giêsu đưa ra hôm nay nhằm đến đức tin của con người và sự đánh đổi mạng sống để bảo vệ niềm tin ấy.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần từ bỏ cả mạng sống và chấp nhận nhục hình, kể cả cái chết để chứng minh cho niềm tin son sắt vào Đức Giêsu Phục Sinh. Thánh Phêrô Quý đã tuyên bố: “Dù trăng trói, gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử”. Thánh Simon Hòa đã nhắn nhủ với các con cái: “Cha yêu thương và hằng săn sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúa đã muốn cha chịu khổ hình, cha xin vâng ý người cho trọn”. Những mẫu gương của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã làm chúng ta phải nể phục vì sự can trường trong việc bỏ mình theo Chúa.

Đức Giêsu còn phán: “Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài” (Lc 9, 25-26). Khi chấp nhận nhục hình và cả sự chết vì Danh Chúa, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã tin vào phần thưởng mai sau là cuộc sống vĩnh cửu mà Đức Giêsu đã hứa, vì thế các ngài đã bảo vệ niềm tin đến cùng. Thánh Phaolô Tịnh đã tuyên bố: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được”.

Tự hào vì tiền nhân là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi người tín hữu hãy noi gương các ngài hiên ngang can đảm từ bỏ những quyến rũ của thế gian và sống trung kiên với niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI