GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XXX C Thường Niên



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Kinh Mân Côi có một lịch sử hình thành như sau: “Vào thế kỷ 12, nhiều người không thể đọc được 150 Thánh Vịnh trong Kinh Thánh, vì quá dài nên đã đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế, dần dần 150 kinh Kính Mừng được thay cho 150 kinh Lạy Cha.

Cũng trong thế kỷ 12, Đức Mẹ hiện ra trao tràng hạt Mân Côi cho thánh Đaminh để cải hóa bè rối Albigensê đang tung hoành ở phía nam nước Pháp.

Thế kỷ 14, thầy Henry Kalkar (1328-1408), dòng Carthusian, chia 150 kinh Kính Mừng thành từng chục (10) mỗi chục một kinh Lạy Cha.

Thế kỷ 15, Cha Đaminh Prussia (1384-1460)  chia 150 Kinh Kính Mừng thành 3 chuỗi 50. Chân phước Alanô de la Roche thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi": năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng. 

Năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 thiết lập năm sự Sáng.

Đối với người Kitô hữu, kinh Mân Côi quá quen thuộc và phổ biến, chúng ta có thể đọc mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người Công Giáo đã không còn sốt sắng lần hạt Mân Côi như những thế hệ trước. Vì thế, tuy tháng Mân Côi đã gần kết thúc, tôi tha thiết xin mọi người trong Cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà hãy tiếp tục việc lần hạt Mân Côi trong đời sống hằng ngày.

Khi lần hạt Mân Côi sẽ giúp người Kitô hữu liên kết với Đức Mẹ Maria và qua Mẹ sẽ đưa chúng ta đến với Chúa.

Chúa Nhật 30 Thường Niên, 27/10/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ Bà Trà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI