Một bà mẹ bảo, nuôi con là việc làm lao
lực và ngốn thời gian nhất mà mình từng trải qua, đặc biệt những khi kèm cặp
con học.
Một bà mẹ khác thêm vào, có con rồi,
lúc nào mình cũng trong trạng thái bất an, lo lắng, hoảng loạn.
Một bà mẹ khác, thú thực rằng mình
không còn cảm thấy chút tự do nào sau khi sinh con. Đẻ con rồi, cô ấy bảo không
thể lấy lại vóc dáng của ngày xưa, việc chọn đồ mặc trở nên khó khăn hơn, thậm
chí cô còn có cảm giác bản thân không được đối xử tốt như hồi còn độc thân nữa.
Nhưng ngay cả khi cân nhắc những điều
ấy, tại sao chúng ta vẫn muốn có con?
Chúng ta cần có con, bởi chúng ta hi vọng
con mình có thể giúp mình tìm lại được nét hồn nhiên, thánh thiện trong trái
tim mình. Trẻ con sẽ giúp ta được cảm thấy những niềm vui thuần khiết nhất,
giản đơn nhất.
Chúng ta cần có con, bởi chúng ta biết
con mình sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn của mình. Những khi khó
khăn mệt mỏi, những khi cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, chỉ cần nghĩ về con,
ta lại có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Chúng ta cần có con, bởi chúng ta tìm
thấy tình yêu vô điều kiện của con mình. Cho dù bản thân có những lúc nặng lời,
có những lúc thấy con cái thật phiền phức, nhưng chúng ta luôn biết rằng, trong
trái tim con, bố mẹ luôn là số một và là người chúng yêu thương nhất..
Có người từng bảo, con cái thường không
hiểu tình yêu bố mẹ dành cho chúng lớn đến nhường nào. Nhưng thực ra, chiều
ngược lại cũng đúng: Bố mẹ cũng thường không để ý, con mình yêu mình đến nhường
nào.
Nếu bạn đã có con, hãy trân trọng từng
giây từng phút bên con của mình. Hãy dành thời gian để chơi với con nhiều hơn.
Bởi thời gian trôi đi nhanh lắm, loáng một cái, con bạn đã lớn khôn rồi.
ĐÌNH
TRỌNG - theo Trí Thức Trẻ
(https://soha.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét