GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XXVIII C Thường Niên



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Hôm nay ngày 13/10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ở Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 1917. Ngay từ sáng 13/10 năm ấy, trời đổ mưa, nhưng vẫn không làm nhụt chí hàng trăm ngàn người đến đồi Cova, để chứng kiến phép lạ như lời Đức Mẹ loan báo.  Vào lúc 12 giờ trưa, phép lạ Đức Mẹ hứa bắt đầu xảy ra. Mưa vẫn rơi, mặt trời từ từ xuất hiện. Đức Mẹ hiện đến, chân  trắng như tuyết đạp trên những bông hoa được trang hoàng từ trước.

Sau khi Đức Mẹ rời đi, thánh Giuse xuất hiện bồng Chúa Giêsu Hài Đồng mặc y phục màu đỏ. Ngài ban phép lành ba lần cho thế giới, còn bên phải là Đức Mẹ với y phục xanh lơ. Trong phút giây các em ngây ngất với cảnh thần linh tuyệt diệu thì biết bao người sửng sốt và kinh hoàng trước những sự vận chuyển của bầu trời. Mặt trời không làm chói mắt, lại biến sắc và nhào lộn quay cuồng giống như một trái banh lửa rớt xuống trên đầu mọi người. Ánh sáng đủ màu sắc phát ra tung tóe trên mọi cảnh vật.  Hiện tượng này kéo dài đến 10 phút, sau đó mặt trời trở lại vị trí như cũ”.

Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra hôm nay, mỗi người tín hữu hãy lắng nghe và thực thi mệnh lệnh của Mẹ: siêng năng lần hạt Mân Côi, cải thiện đời sống  và tôn sùng Mẫu Tâm.

Chúa nhật 28 Thường Niên, 13/10/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI