GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XXV C Thường Niên


Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Lâu nay mỗi lần đến đợt quyên góp, chúng ta thường nghe nói: các nhà Mạnh Thường Quân và mọi người đều hiểu: đó là những người hảo tâm, rộng lượng, đã tài trợ hay ủng hộ cho một chương trình nào đó… Hiểu như thế là đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa biết điển tích của ông Mạnh Thường Quân bên Trung Hoa ngày xưa. Câu chuyện minh họa của Tin mừng Chúa nhật 25 Thường niên, sẽ cho mọi người đã biết Mạnh Thường Quân là ai? Nếu anh chị em nào chưa biết, xin hãy đọc lại bài suy niệm trên trang web, trên tờ Thắp Sáng Niềm Tin của tuần này.

Với tâm tình của người chủ chăn, tôi xin nhắc lại: Ngày xưa Mạnh Thường Quân là người giàu có, nhưng có lòng nhân nghĩa. Ông đã nhờ Phùng Nguyên đi đòi nợ, nhưng người này đã tha hết cho các con nợ.  Phùng Nguyên trở về đã nói với Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài”.

Cuối tuần này, vào ngày thứ bảy 28/09, giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức thánh lễ khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ. Ước mong Giáo xứ Bà Trà sẽ có nhiều nhà Mạnh Thường Quân, để giúp cho việc xây dựng được mau chóng hoàn tất. Đây là một công trình chung đang rất cần nhiều nhà Mạnh Thường Quân.

Chúa Nhật 25 TN Năm C, 22/9/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI