GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 23,27-32. Thứ Tư Tuần 21 Thường Niên, 28/8: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ


Tin Mừng Mt 23,27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua (Mt 23,23-26). Chúa Giêsu tiếp tục lên án mạnh mẽ lối sống đạo đức giả hình của những Luật sĩ và Biệt phái.

Chúa Giêsu đến trần gian loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15). Người kêu gọi dân Do Thái ăn năn sám hối trở về. Trong đó, Chúa Giêsu nhắm thẳng, chỉ rõ và đọc tên đối tượng Ngài muốn thanh tẩy tâm lòng họ là những người thuộc các nhóm Luật sĩ và Biệt phái. Và Chúa Giêsu đã sánh ví: "Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác" (Mt 23,27-28)

Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi". Đây là lời vừa mang tính thách đố, vừa báo trước về cuộc khổ nạn của Người, mà chính họ sau này sẽ là những kẻ sẽ giết Người. Cái đấu tội lỗi của tổ tiên họ còn vơi, vì tội lỗi ấy chỉ là giết những tiên tri của Thiên Chúa, và cái đấu tội lỗi này sẽ bị đong đầy, khi chính bàn tay vô nhân đạo và phản bội của họ  đóng đinh Con Thiên Chúa trên thập giá.

Mừng lễ nhớ thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Xin Chúa khơi dậy trong lòng chúng ta ơn Thánh Thần mà Chúa đã ban cho thánh Augustinô, để nhờ Thánh Thần nung nấu, chúng ta chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa Tình Thương.

LM. THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI