GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XV C Thường Niên



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Mùa hè đã trải qua được một tháng, chẳng còn bao lâu các em học sinh là con em của chúng ta lại đến trường, bắt đầu cho một năm học mới.

Một tháng qua, con em của chúng ta đã làm gì và sẽ làm gì cho thời gian mùa hè còn lại?

Về phía giáo xứ, chúng ta đã chuẩn bị cho các em được Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và chịu Phép Thêm Sức vào ngày 30/06 vừa qua, tổng cộng là 280 em. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự đã diễn ra rất tốt đẹp.

Về phía gia đình thì sao? Đây là điều mà chúng tôi, những người mục tử đang phục vụ Giáo xứ Bà Trà rất quan tâm. Được biết rằng sau ngày lễ Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu, một số con em được cha mẹ “thưởng” cho về quê thăm ông bà, chú bá, cô dì..., nhưng đây là con số ít; số đông còn lại sẽ làm gì trong những ngày hè?

Khu vực Giáo xứ Bà Trà là nơi tập trung rất nhiều anh chị em di dân, chúng ta đến đây để làm việc trong các công ty, xí nghiệp, nhờ đó cuộc sống đã thay đổi và dần đi vào ổn định. Tuy nhiên nếu chỉ chú tâm vào công ăn việc làm, mà quên đi việc chăm sóc, giáo dục con cái, chúng ta sẽ phải trả giá khi con cái hư hỏng, chơi game, tụ tập với bạn bè xấu, bỏ học... Vì thế với tâm tình của người mục tử, chúng tôi tha thiết xin các gia đình hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn và đừng bao giờ lấy lý do phải đi làm việc mà quên đi việc gần gũi với con cái mình để yêu thương, chăm sóc và uốn nắn con cái chúng ta nên người có giáo dục, đạo đức, để sau này thành những người có ích cho gia đình, xã hội và giáo hội.

Chúa nhật 15 Thường Niên Năm C 14/07/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI