Tin Mừng Lc 3,1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm,
Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn
em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ
Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con
Giacaria, trong hoang địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao
giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia
rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường
Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong
queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ
thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".
Gợi
ý suy niệm
HÃY
DỌN ĐƯỜNG
Tin mừng Chúa nhật II Mùa Vọng giới
thiệu về con người tiền hô cho Đấng Cứu Thế: “Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười
lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa,
còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến
xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con
Giacaria, trong hoang địa” (Lc 3, 1-2). Như lời chứng trong Tin mừng, Gioan là
một con người của lịch sử: lịch sử nhân loại và lịch sử cứu độ. Ông được Thiên
Chúa kêu gọi khi còn trong lòng mẹ (x. Lc 1, 39-15), sau đó ông đã vào trong
hoang địa, sống cuộc đời khổ hạnh, lệ thuộc vào thiên nhiên: ăn châu chấu và
uống mật ong rừng. Gioan đã sống siêu thoát và xa lánh trần tục, ông không để
mình dính bén vào những ràng buộc của gia đình và của xã hội. Do đó khi được
kêu gọi, Gioan đã sẵn sàng cho sứ mệnh loan báo Đấng Cứu Thế, một nhiệm vụ quan
trọng nhưng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của ông vì dân chúng khi ấy đang
mong chờ một Đấng Cứu Thế theo nghĩa trần tục, nghĩa là họ đang mong chờ một
người lãnh đạo đến giải phóng người Do thái khỏi sự cai trị của Đế quốc La
mã.
Lúc đó Gioan “liền đi khắp miền sông
Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên
tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa
đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường
cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi
người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 3-6). Sứ mệnh tiền hô của Gioan
rất quan trọng là loan báo cho mọi người nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế,
khi Ngài xuất hiện trên bờ sông Giođan. Quan trọng như thế nhưng ông lại tự
nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa như lời Tiên tri Isaia đã báo trước.
Là tiếng kêu trong hoang địa, Gioan đã kêu gọi mọi người: “Hãy dọn đường Chúa,
hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi;
con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.
Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Vì là tiếng kêu trong hoang
địa, nên mọi người sẽ nghe thấy rõ ràng vì hoang địa là nơi tĩnh lặng, không có
những âm thanh khác quấy nhiễu. Tuy nhiên để thực thi được sứ mạng tiền hô,
Gioan đã phải trả giá bằng chính cái chết của ông, để bảo vệ chân lý khi ông đã
can ngăn vua Hêrôđê không được lấy người vợ của anh mình.
Lời kêu gọi của Gioan Tiền hô vẫn còn
kéo dài cho đến hôm nay vì là lời nhắc nhở mỗi người tín hữu hãy dọn tâm hồn
đón chờ Chúa đến. Ngài đã đến vào ngày Giáng sinh và còn đến vào ngày cánh
chung. Và để ngày này trở thành ngày của niềm vui, ngày của hoan lạc, mỗi người
tín hữu cần phải biết hoán cải, sửa chữa những yếu đuối, sai lầm trong cuộc
sống.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét