Tin Mừng Mc 8,34-38
Lúc bấy giờ, Đức Giê-su gọi đám đông
cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu
được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người
ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế
hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con
Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên
thần, trong vinh quang của Cha Người."
Gợi
ý suy niệm
TỪ
BỎ CHÍNH MÌNH
Tin mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Đức Giêsu đã phán: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình
mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng
sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng
sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả
thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội
lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn
vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của
Cha Người” (Mc 8, 34-38). Điều kiện mà Đức Giêsu đã đặt ra cho những người muốn
theo Ngài thật khắc nghiệt: phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày… Khi thấy những
điều kiện này, nhiều người đã từ chối, đã bỏ cuộc. Nhưng vẫn có những người can
đảm chấp nhận tin theo Đức Giêsu và họ đã dùng chính cái chết để minh chứng cho
niềm tin vào Đấng Phục Sinh, đó là các
Thánh Tử Đạo Việt Nam mà Giáo hội mừng kính trọng thể vào ngày Chúa nhật hôm nay.
Cách đây hơn 400 năm, khi Tin mừng được
các nhà thừa sai đến rao giảng tại quê hương Việt Nam, các nhà cầm quyền thời
ấy đã ra sức bách hại đạo, họ muốn tiêu diệt hạt giống Tin mừng. Vì thế lúc ấy
những người Kitô hữu tiên khởi đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống mình như
lời Đức Giêsu đã phán: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất
mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam đã hiên ngang đối diện với những nhục hình tàn bạo của các vua
chúa quan quyền.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1826-1859)
đã mạnh dạn tuyên xưng:
“Dù trăng trói, gông cùm tù rạc,
chén ngục hình xiềng toả chi nề
miễn vui lòng cam chịu một bề
cho trọn đạo trung thần hiếu tử”
Thánh Simon Phan Đắc Hoà (1774-1880) đã
nhắn nhủ với các con:
“Cha yêu thương và hằng săn sóc các
con,
nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn nữa.
Chúa đã muốn cha chịu khổ hình,
cha xin vâng ý Người cho trọn”.
Những lời nói sau cùng của hai Thánh Tử
Đạo Phêrô Quý và Simon Hoà, đại diện cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã nói lên
niềm tin sắt son, không hề sợ hãi trước các khổ hình và trước sự chết.
Ngày nay các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang
được hưởng vinh quang trên trời, các ngài đang mời gọi mỗi người tín hữu Việt
Nam, hãy noi gương các Thánh Tử Đạo thể hiện niềm tin trong cuộc sống bằng việc
chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, được cụ thể qua việc tham dự thánh lễ
Chúa nhật và các ngày lễ trọng tại nhà thờ, siêng năng lãnh nhận các bí tích.
Ngoài ra tại gia đình, mọi người sống tình bác ái yêu thương nhau và tạo mối
liên hệ tốt đẹp với những người chung quanh. Khi thực hiện được giới luật Mến
Chúa và Yêu người trong đời sống hằng ngày là chúng ta đang thể hiện sứ mạng
loan báo Tin mừng đến cho mọi người hay nói cách khác đang thực hiện vai trò
chứng nhân trong cuộc sống.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét