GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mc 12,41-44. Chúa Nhật XXXII Thường Niên. B, 07.11.2021.

Tin Mừng Mc 12,41-44

Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".


Gợi ý suy niệm

ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GÓA

Khung cảnh đền thờ Giêrusalem hôm ấy thật hỗn độn, phức tạp, như những lần trước vì dòng người đến cầu nguyện và dâng cúng. “Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình" (Mc 12, 41-44). Cách đánh giá của Đức Giêsu khác hẳn với những những tư tế trong đền thờ và đám đông đang đứng chung quanh. Trong khi những người giàu có, vẻ mặt vênh vang, bỏ những nắm tiền hay những túi tiền vào trong hòm dâng cúng và được mọi người trầm trồ thán phục thì chẳng ai quan tâm đến một bà goá nghèo hèn, đang run rẩy móc từ túi áo hai đồng tiền là một phần tư xu vì đây là một số tiền quá nhỏ so với những nắm tiền của những người giàu có. Đức Giêsu ngồi quan sát những người dâng cúng, Ngài đã thấy tấm lòng của bà góa và đã khen ngợi: “Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp". Quan niệm ấy cho thấy hai suy nghĩ vừa tích cực lẫn tiêu cực. Chiều tích cực là sự trọng vọng của mọi người dành cho những người có chức quyền và địa vị trong xã hội ở mọi thời. Sự vinh quang này cũng có thể là động lực giúp cho nhiều người cố gắng vươn lên trong khả năng của mình sao cho bằng người khác. Tuy nhiên mặt trái của sự vinh quang thế gian ấy cũng có thể làm cho chính đương sự nhiễm thói kiêu ngạo, dương dương tự đắc, ưa thích danh vọng và coi mọi người không ra gì. Đức Giêsu đã đưa mọi người trở về với giá trị thật của cuộc sống và giúp mỗi người tín hữu đừng bao giờ quá đề cao những người có địa vị và coi thường, khinh rẻ những người đói rách bần cùng. Giá trị của con người không chỉ dựa vào vật chất mà còn phải dựa vào những tiêu chuẩn của đạo đức, nhân bản, tình yêu thương… Bà goá nghèo hèn trong Tin mừng tuy dâng cúng không nhiều, nhưng bà đã dâng hết cả tấm lòng và cuộc sống nên được Đức Giêsu khen ngợi.  

Giáo hội ở mọi thời đại và mọi hoàn cảnh, luôn cần đến sự giúp đỡ của mọi người tín hữu, để nhờ đó có thể thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng. Do đó mỗi người tín hữu, nhất là những người có điều kiện vật chất, khi đóng góp cho Giáo hội, cần phải sống tâm tình khiêm tốn, để khi dâng cúng cho Giáo hội, mỗi người hãy thực hiện với thái độ khiêm nhường, không phô trương, như thế mới xứng đáng là người môn đệ của Chúa.   

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI