Tin Mừng Lc 21,25-28.34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới
đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh
hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển.
Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy
nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng
đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con
ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến
với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người!"
Gợi
ý suy niệm
GIỜ
CỨU RỖI ĐÃ GẦN ĐẾN
Bắt đầu Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi mỗi
người tín hữu hãy trở về với ý nghĩa quan trọng nhất của Mùa Vọng là đón chờ
Chúa đến vào ngày cánh chung. “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các
dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi
những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người
ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả.
Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì
giờ cứu rỗi các con đã gần đến” (Lc Lc 21, 25-28). Những lời Đức Giêsu tiên báo
về ngày Chúa đến đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc, vì ngày Ngài ngự
đến không phải là một ngày hoan lạc, vui mừng, trái lại đầy lo âu và sợ hãi…
Tại sao lại có những điềm lạ xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao… còn
dưới đất các dân tộc lại buồn sầu lo lắng, biển gầm sống vỗ… Mỗi người tín hữu
cần phải xác tín rằng: ngày Đức Giêsu trở lại là ngày cánh chung, Ngài sẽ đến
để xét xử nhân loại, để ân thưởng và trừng phạt. Do đó sẽ có những tâm trạng
khác nhau về ngày Ngài đến. Đối với những người không tin, không hối cải: ngày
này sẽ thật khủng khiếp vì là ngày họ sẽ phải trả lẽ, trả giá cho sự ngạo mạn,
kiêu căng, cứng lòng… Lúc ấy sự phán xử rất nghiêm minh trước những hành vi tội
lỗi của con người. Những người không tin lúc đó có ước ao được có thời giờ quay
lại cuộc sống trần gian, để sửa chữa những sai lầm cũng không còn kịp nữa vì
thời giờ đã mãn. Ngược lại, đối với những người tin, những tín hữu trung thành,
đây là giờ cứu rỗi vì là ngày ân thưởng. Khi Con Người ngự đến trên đám mây,
đầy quyền năng và uy nghi cao cả, những người công chính sẽ vui mừng hân hoan,
bao nhiêu đau khổ, bất công, tủi nhục trước đây họ phải chịu giờ đây biến thành
hoan lạc, thành niềm vui, thành công phúc vì Đức Giêsu đã phán: “Khi những điều
đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các
con đã gần đến”. Tuy nhiên để có thể “đứng dậy và ngẩng đầu lên”, mỗi người tín
hữu phải biết tỉnh thức chờ đợi. Dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, trong
đó có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại, đã có kết cục khác nhau, 5 cô khôn ngoan
mang đèn rồi còn mang dầu, còn 5 cô khờ dại mang đèn nhưng không mang dầu theo.
Kết quả là chỉ có 5 cô khôn ngoan được vào dự tiệc cưới vì đèn luôn cháy sáng
(x. Mt 25, 1-13).
Để sống tinh thần mùa vọng đích thật,
để có thể đứng dậy và ngẩng đầu lên khi ngày Đức Giêsu lại đến vào ngày cánh
chung, mỗi người tín hữu hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, hãy luôn giữ cho
ngọn đèn đức tin cháy sáng, nhờ đó khi Ngài ngự đến, mỗi người tín hữu sẽ được
vào dự tiệc cưới nước trời, là phần thưởng dành cho những người công chính.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét