Tin Mừng Mc 9,38-43.45.47-48
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu
rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó
không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán:
"Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi
liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai
nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy
bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ
vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay
vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con,
hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ
hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp
tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống,
còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp
tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn
hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rúc rỉa nó
không hề chết và lửa không hề tắt".
Gợi
ý suy niệm
ĐÓN NHẬN VÀ TỪ BỎ
Tin mừng Chúa nhật XXVI Thường niên hôm
nay, Đức Giêsu nêu lên hai vấn đề tuy khác biệt nhưng lại bổ túc cho nhau. “Khi
ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh
Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng
Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm
phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ
các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về
Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,
38-41). Khi thưa với Đức Giêsu về việc có người không thuộc tông đồ đoàn, đã
dám nhân danh Chúa để trừ quỷ, Gioan tưởng rằng như thế sẽ được Ngài khen ngợi,
vì ông đã bảo vệ Danh của Thầy như một cách để bảo vệ “thương hiệu”. Theo suy
nghĩ của Gioan, những người không thuộc vào tông đồ đoàn, sẽ không được phép
trừ quỷ hay làm bất cứ một công việc nào liên quan đến hoạt động của Đức Giêsu.
Tuy nhiên Gioan và các môn đệ khác đã ngạc nhiên khi Đức Giêsu phán: Ðừng ngăn
cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói
xấu Thầy. Khi nói những lời này, Đức Giêsu đã mở ra cho những người theo Ngài
một nhãn quan mới, một chân trời mới: đó là mọi người cộng tác vào việc loan
báo Tin mừng, dù thuộc thành phần nào, họ đều được đón nhận.
Sau đó Đức Giêsu đã cảnh báo: “Nếu tay
con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào
cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề
tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một
chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả
ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một
mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả
ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc 9,
42-48). Đức Giêsu đã rất quyết liệt với những gương xấu của con người. Đây là
một kiểu nói nhấn mạnh của Ngài để cảnh tỉnh những người đi làm công tác tông
đồ, hãy ý tứ cẩn thận, đừng làm gương xấu cho người khác vì người tông đồ rất
dễ rơi vào cạm bẫy của thành công mà lơ là, sao lãng đời sống đạo đức. Từ đây
họ vô tình hay có khi cố ý cho mình sự tự do quá trớn và làm những chuyện gây
nên gương mù gương xấu cho những người chung quanh.
Ranh giới của thành công và sa ngã của
người môn đệ Chúa rất mong manh, dễ vỡ, do đó những lời Đức Giêsu phán dậy
trong Tin mừng phải là bài học, là tâm niệm trong cuộc sống hàng ngày.
Cuộc sống trần gian nhiều cạm bẫy, hiểm
nguy, nhiều lúc muốn lôi kéo người môn đệ xa rời nhiệm vụ làm chứng nhân cho
Tin mừng. Do đó mỗi người tín hữu cần để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống hằng
ngày vì: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con
đi” (Tv 119, 105).
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét