GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Hội Doanh nhân Công Giáo tổng kết chương trình bác ái - từ thiện

Chiều thứ bẩy 18/09/2021, vào lúc 16h00, Ban Điều hành Hội Doanh nhân Công Giáo Giáo phận Phú Cường (DNCGPC) đã tổ chức chương trình tổng kết Bác ái - Từ thiện trong mùa Covid-19 từ gần 04 tháng qua (tháng 06/21 đến nay).


Chương trình đã khởi đầu bằng thánh lễ tạ ơn tại phòng nguyện nhà thờ Bà Trà do cha chánh xứ Micae kiêm linh hướng chủ tế, với sự đồng tế của cha phó Giuse. Chia sẻ sau bài Tin mừng, cha chánh xứ đã dựa vào Tin mừng Chúa nhật XXV Thường niên, nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ của anh chị em doanh nhân và một số anh chị em thiện nguyện trong và ngoài giáo xứ, đã thực hiện việc bác ái từ thiện gần 04 tháng qua, bằng việc quyên góp và chuyên chở rau, củ, quả, rồi phân phối chia sẻ đến cho tất cả mọi người, không phân biệt lương giáo, tại các giáo khu, các khu cách ly, nhà trọ bị phong tỏa vì Covid-19. Thời gian gần đây Hội DNCGPC cùng với anh chị em thiện nguyện lại chuyển sang nấu cơm từ thiện vào ban trưa, để phân phối đến Ủy ban Nhân dân các Phường Bình Chuẩn, An Phú, Tân Phước Khánh và các bệnh viện. mỗi ngày 600 hộp cơm vừa ngon miệng vừa đầy đủ chất dinh dưỡng.

Đến hôm nay khi tình hình dịch bệnh đã được cải thiện, chương trình bác ái - từ thiện được tạm ngưng, để chờ cho những chương trình mới.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ Micae đã trao bằng Tri ân cho những anh chị em thiện nguyện đã tham gia chương trình bác ái - từ thiện.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc và được tiếp nối bằng bữa cơm huynh đệ tại hội trường Giáo xứ Bà Trà. Những người tham dự cùng chia sẻ niềm vui của những công việc đã làm và tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ tất cả mọi người được bình an, không bị nhiễm Covid khi đi chuyên chở và  phân phối lương thực, thực phảm.

Chương trình bác ái - từ thiện mùa Covid-19 tạm kết thúc, hy vọng sẽ có những chương trình mới trong tương lai.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng: "Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và lem luốc vì ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình" (số 11). Khi đi làm việc bác ái - từ thiện, chắc chắn anh chị em cũng bị bầm dập và nguy hiểm, tuy nhiên nhờ sự hy sinh can đảm này, mà những người khó khăn vì dịch bệnh có được niềm vui của sự chia sẻ, nhờ hành vi yêu thương phục vụ.

Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI