GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật XXII Thường Niên. B, 29.8.2021


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm mọi người cảm thấy mệt mỏi và hoang mang.

Trước hết cảm giác mệt mỏi vì những lo lắng cho cuộc sống hiện tại: thất nghiệp, bị cách ly, bị nhiễm bệnh, người thân bị mất vì dịch bệnh... Kế đến hoang mang vì đã cầu nguyện rất nhiều, rất lâu cho dịch bệnh mau qua mà vẫn không thấy chấm dứt. Nhiều người đã cảm thấy lo ngại vì khi có thánh lễ trở lại, không biết cộng đoàn có đến nhà thờ đông đảo như trước đây hay không? Có còn siêng năng đến lãnh nhận bí tích Hòa giải và Thánh Thể nữa không?

Ngày nay nhiều người hay nói đến chữ “toang” để diễn tả sự sụp độ, phá vỡ, tan nát… Như vậy trong đời sống người có bị toang hay không về đức tin?

Khách quan mà nói chắc chắn sẽ có sự giảm sút số người đến nhà thờ dự lễ và lãnh nhận các bí tích sau khi nhà thờ được mở cửa trở lại và phải mất một thời gian, các sinh hoạt mới trở lại bình thường, nhân sự mới ổn định. Vì thế trong lúc này mỗi người tín hữu trong giáo xứ hãy nuôi dưỡng đời sống đức tin bằng việc trung thành tham dự thánh lễ online, siêng năng cầu nguyện, thực hành việc bác ái... Nhờ những thực hành này, đức tin mới không bị giảm sút và mai một.

Cầu mong cho cơn đại dịch Covid-19 được mau chấm dứt, để đời sống đức tin không bị toang trong mỗi người tín hữu của giáo xứ chúng ta.

Chúa nhật XXII Thường niên, Năm A, 29/08/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Chánh xứ

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI