GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mc 6,7-13. Chúa Nhật XV Thường Niên. B: Hành Trang Lên Đường

Tin Mừng Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.


Gợi ý suy niệm

Tin mừng Chúa nhật 15 Thường niên hôm nay, tường thuật biến cố Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin mừng như sau: “Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân” (Mc 6, 7-13). Với mệnh lệnh sai đi, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải thật nhẹ nhàng khi mang hành trang lên đường, không bám víu vào những vật chất, trái lại phải thật siêu thoát. Đối với nhiều người, nhất là những con người thời nay, vốn đã quen với những tiện nghi vật chất, dễ dãi với bản thân, mệnh lệnh của Đức Giêsu ban ra thật là khó thực hiện. Nhiều người đã đưa ra những lý do để biện minh vì cho rằng những người tông đồ cũng cần có những tiện nghi tối thiểu, để loan báo tin mừng cho hiệu quả và không làm phiền đến người khác…

Thật ra khi căn dặn các môn đệ sống siêu thoát khi đi làm công việc tông đồ: không bị, không bánh, không tiền… Đức Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài trở nên gánh nặng cho người khác, như tông đồ Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Thessalônica: “Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em” (1Tx 2, 9).

Vấn đề mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là đừng bám víu vào những tiện nghi vật chất, vì đây là một cái  bẫy đối với những môn đệ của Chúa: nhân danh đi làm việc tông đồ, nhiều người theo Chúa nghĩ rằng cần phải có những tiện nghi tối thiểu: xe cộ để đi lại, máy móc để làm việc, tiền bạc để chi tiêu… Và rồi nhiều người đã chạy đi xin ân nhân, tìm kiếm sự bảo trợ để được như ý muốn. Từ đó đã xa rời mục tiêu ban đầu là thực hiện mệnh lệnh rao giảng Tin mừng cho mọi người muốn tìm đến Chúa.

Hành trang mà Đức Giêsu khuyên bảo các môn đệ khi lên đường chính là tâm tình phó thác, vì khi một con người làm việc tông đồ mà không bị bận tâm vào vật chất, sẽ giúp họ luôn biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tận tâm thực hiện sứ vụ được trao phó trong môi trường được sai đến.

Mẫu gương của Tông đồ Phaolô tự tay làm việc để khỏi trở nên gánh nặng cho giáo đoàn Thessalônica khi đi truyền giáo, cần được những người môn đệ của Chúa lưu tâm bắt chước để Tin mừng được loan báo khắp mọi nơi.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI