Tin Mừng Mc 6,30-34
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa
Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người
liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một
chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ
không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ
hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta
đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân
chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và
Người dạy dỗ họ nhiều điều.
Gợi
ý suy niệm
ĐÀN
CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN
Tin mừng Chúa nhật XVI Thường niên
tường thuật lại việc các môn đệ đi truyền giáo trở về như sau: “Khi ấy, các
tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm
và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà
nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các
tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi
vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố,
người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài” (Mc 6, 30-33). Sau một
thời gian đi thực thi nhiệm vụ trở về, các môn đệ đã vui mừng thuật lại cho Đức
Giêsu về những thành quả các ông đã thực hiện được. Sở dĩ có những kết quả
thành công này là nhờ tinh thần hăng say của các môn đệ, các ông nhiệt thành
với công việc được giao phó, bất chấp mệt nhọc hay vất vả, miễn sao lời Chúa
được rao giảng. Khi lên đường, các môn đệ cũng có chút lo âu, bối rối khi phải
đứng trước đám đông để giảng dậy, nhưng vượt qua sự sợ sệt, run rẩy… các ông đã
gặt hái được kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên khi các môn đệ còn đang hứng
khởi để thuật lại những thành quả trong nhiệm vụ, Đức Giêsu lại phán: các con
hãy lui vào nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút. Tin mừng đã cho thấy Đức Giêsu
thật là một người rất tâm lý và là một nhà tu đức tuyệt vời. Ngài đã không muốn
các môn đệ ngủ quên trên chiến thắng, Ngài muốn đưa các ông trở về với thực tế
trong cuộc sống hằng ngày là hãy gạt bỏ những cám dỗ thành công để đi vào nội
tâm kết hợp với Thiên Chúa bằng sự nghỉ ngơi cho thể xác và tinh thần.
Tin mừng tường thuật tiếp: “Lúc ra khỏi
thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như
đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6, 34). Tuy
khuyên nhủ các tông đồ phải nghỉ ngơi một chút, nhưng khi thấy đám đông dân
chúng chờ đợi, Đức Giêsu lại tiếp tục giảng dạy về Tin mừng.
Từ những hành động và lời nói của Đức
Giêsu và các môn đệ, mỗi người tín hữu cần được thúc đẩy để tiếp nối sứ vụ loan
báo Tin mừng của Đức Giêsu và Giáo hội vì nhân loại đang khao khát được nghe
lời chân lý. Thế giới hôm nay đầy dẫy sự dối trá và lừa lọc, con người hôm nay
nhất là giới trẻ, đang mất phương hướng vì chạy theo những thần tượng nhất
thời. Nhân loại vì thế như đàn chiên không người chăn dắt, không người dạy dỗ
và chỉ bảo. Trước thảm trạng này, Giáo hội qua những sự dấn thân của người tín
hữu, phải là những môn đệ, những ngôn sứ, để loan báo cho mọi người Tin mừng
cứu độ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các tu sĩ trong Tông thư về Năm Đời
Sống Thánh Hiến 2015: “Các con hãy đánh thức thế giới”. Lời nhắn nhủ của vị cha
chung không chỉ dành cho các tu sĩ mà còn cho tất cả mọi tín hữu trong thời đại
hôm nay.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét