GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật XVIII Thường Niên. B, 01.8.2021

Kính thưa quý ông bà và anh chị em.


Những ngày này mọi người trong cộng đoàn chúng ta rất hoang mang khi thấy dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến mỗi lúc một khốc liệt hơn. Những thông tin về con số những người bị nhiễm bệnh không chỉ thể hiện trên các phương tiện truyền thông mà chính mỗi người đã gặp thấy những bệnh nhân là người thân bị cách ly vì dương tính hay đã qua đời vì dịch bệnh. Tại Giáo xứ Bà Trà đã có một số người bị dương tính và phải cách ly, có những người đang phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trước tình cảnh này mỗi người tín hữu chỉ biết cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ chúng ta được bình an trong cơn đại dịch.

Một điều đáng mừng và đáng khích lệ là trong lúc mọi người lo âu vì dịch bệnh và cũng vì thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của chính phủ, không ra ngoài khi không cần thiết. Tại nhà thờ Bà Trà vẫn có một số anh em thiện chí thuộc nhóm doanh nhân Công giáo Giáo phận Phú Cường, hàng ngày đến để tiếp nhận thực phẩm và chia sẻ cho mọi người. Ngoài ra cha phó Giuse cũng liên hệ được một nhóm ân nhân từ Bảo Lộc, từ Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam để nhận những xe rau nghĩa tình. Và mỗi khi có xe chở rau củ tới, một số anh em trong Ban Điều hành các giáo khu đã đến nhà thờ để chuyên chở rau củ về chia sẻ cho mọi người.

Tạ ơn Chúa vì trong lúc dịch bệnh, vẫn có những người dám xả thân vì cộng đồng. Tạ ơn Chúa vì hàng ngày vẫn có những vị ân nhân chung tay góp sức để hỗ trợ những lương thực, thực phẩm cần thiết cho những người đang thiếu thốn.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người trong cộng đoàn được bình an.

Chúa nhật XVIII Thường niên, Năm B, 01/08/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc. MF

Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI