GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật XIV Thường Niên. B, 04.7.2021


Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Những ngày vừa qua, những thông tin về dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm cho mọi người hoang mang, lo sợ: Phường Tân Phước Khánh bị phong tỏa, Thị xã Tân Uyên và Thành phố Thuận An bị giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ...

Tuy nhiên một điều an ủi đối với Cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà là trong lúc mọi người tại địa phương sợ hãi, không dám tiếp xúc với người lạ, thì tại các giáo khu, nhiều nghĩa cử bác ái được thực hiện, nhiều mạnh thường quân đã chia sẻ thực phẩm, nước uống đến những gia đình bị phong tỏa, cách ly.

Khi nói đến dịch bệnh Covid-19, cả thế giới đều sợ hãi, từ những nước giàu cho đến những nước nghèo. Tuy nhiên tình người và sự thúc đẩy của Tin mừng đã thúc đẩy những người tín hữu, vượt qua sự sợ hãi, để đến chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thánh Giacôbê đã viết: “Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ” (Gc 2, 14-16).

Cầu chúc cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn được bình an.

Chúa nhật XIV Thường niên, Năm B, 04/07/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI