Trước đây, có người từng đề nghị: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Liền ngay sau đó, không ít người phản ứng cực gắt và cho rằng đây là một lời đề nghị phi thực tế, nó chỉ dành cho người rảnh rỗi và dở hơi. Vì thời đại 4.0 mà có lối nghĩ như thế thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống và lấy gì mà hưởng thụ?
Hôm nay, con người đành phải câm lặng
và không thể còn có ý kiến ý cò gì nữa, vì sự xuất hiện của chủng virus
SARS-CoV-2. Nó buộc con người sống chậm lại, mà còn phải sống cực chậm; con
người nghĩ khác đi, mà còn phải nghĩ rất khác; đồng thời, con người yêu thương
nhiều hơn, mà còn phải yêu thương bằng hành động, đó là người ta đang rất tích
cực chia sẻ cho nhau "gói hàng tình người" của những tấm lòng quảng
đại, tạo thành một dòng chảy yêu thương giữa đời thường.
Đây
là một biến cố và cũng là một dấu chỉ
Như Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy
suy đi nghĩ lại trong lòng để tìm thấy thánh ý Chúa muốn gì nơi chúng ta qua
dấu chỉ này. Nhờ đó, chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh lối nghĩ và lối sống
của mình hằng ngày.
Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta
trong từng giây phút hiện tại.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét