Trái ngọt sẽ chỉ dành riêng cho những người lao động chăm chỉ, còn những kẻ lười biếng - lúc nào cũng chỉ ôm khao khát và trách móc mà thôi.
Một trong những bài học hay nhất trong
cuộc sống là sẽ không có gì thay đổi trừ khi bạn thay đổi nó. Không có gì được
cải thiện trừ khi bạn sửa nó. Đây không phải là hoàn cảnh, cũng không phải là
số phận. Tất cả chúng ta đều nhận được cả tốt và xấu cùng một lúc. Tất cả chúng
ta đều nhận được những thử thách và chướng ngại vật. Tất cả điều đó không có gì
là xấu xa cả.
Tôi đang nói về những gì bạn có thể chọn
trong trạng thái hiện tại tốt nhất của mình. Nếu bạn chờ điều kiện tài chính
thay đổi, nếu bạn chờ đợi thu nhập thay đổi, chờ đợi mối quan hệ của bạn thay
đổi, chờ đợi một cái gì đó thay đổi thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả! Nếu bạn
muốn thấy một sự thay đổi, chính bạn phải thay đổi. Khi bạn thay đổi, mọi thứ
sẽ vì bạn mà thay đổi.
Nếu bạn muốn mọi thứ được cải thiện,
chỉ có bạn phải nhắc nhở mình phải tốt lên hơn ngày hôm qua. Và khi bạn tốt
hơn, cuộc sống chắc chắn được cải thiện. Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn những
gì bạn đã làm trước đây. Bạn phải tăng giá trị của bản thân lên trước những
người khác.
Hãy thử lùi lại một bước và nhìn bao
quát cuộc sống của mình với sự đánh giá khắt khe. Bạn có thể cải thiện những
gì? Hãy thành thật với chính mình! Nếu để thành thật mà nói, sẽ có không ít
phần mà bạn có thể sửa. Nếu không, hoặc bạn không phải là con người, hoặc bạn
đang tự dối lòng. Kỷ luật sinh ra để giúp bạn cải thiện các điểm yếu.
Bất cứ điều gì ngăn cản bạn chạm tay
vào mục tiêu cuộc sống mà bạn mơ ước, hãy vứt bỏ! Có thể là TV chăng? Hay là
smartphone? Một vài người mà bạn biết có thói quen không lành mạnh, bạn thấy rõ
nhưng người kia chưa chắc đã nhận ra để kịp sửa đổi. Bởi vậy mới nói, phải
thành thật với chính mình mới thấy được mình thiếu sót ở đâu, như thế nào. Đừng
ngần ngại, cứ dũng cảm nhìn thẳng vào bên trong minh và dám sống cuộc sống mà
bạn muốn mà không quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh.
Không thay đổi thì chẳng có gì mới mẻ
diễn ra cả. Bạn là người tiên phong mở lối cho chính cuộc đời bạn. Con đường
thành công không hề dễ dàng mà đạt được nhưng không phải là không thể. Cho phép
bản thân dừng lại 1 phút, tập trung quan sát, đánh giá trong đầu, lên kế hoạch,
xác định mục tiêu và âm thầm làm. Đến một ngày nào đó, ắt sẽ có người vỗ tay
tán thưởng bạn là người chiến thắng – một người không biết dừng lại, một người
tiếp tục đấu tranh, vật lộn với ý chí, tranh đấu với trái tim.
Nếu bạn muốn trở thành một người giống
với hầu hết những người khác, tất nhiên con đường bạn đi chẳng khó khăn chút
nào: bạn không hành động, bạn không chọn thời điểm nào để thay đổi, bạn mặc kệ
cuộc sống cứ trôi… Nếu sự thật là vậy, bạn quả là người lãng phí và vô dụng.
Người nắm trong cuộc sống của mình là
người chiến thắng cuối cùng. Bạn sẽ có được mọi thứ bạn muốn. Kể từ giây phút
này, hãy gấp gáp lên, thay đổi thói quen tích cực, tập thể dục, đọc sách, sống
kỷ luật… Người thành công là người sống có nguyên tắc, và không bao giờ là muộn
cả khi bạn đã nhận ra.
V.D- Team Fearless (http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét