Tin Mừng Mt 7,15-20
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,
họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi
gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt
thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu,
cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì
bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là
ai.
Gợi
ý suy niệm
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy
rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ
sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây
găng, làm gì có vả mà bẻ?" (Mt 7,15-16).
Qua các phương tiện thông tin công
cộng, chúng ta được biết có rất nhiều
cái giả: thực phẩm giả, tiền giả, vàng giả, ... hàng giả được bày bán trôi nổi
trên thị trường. Thêm nữa, nhờ vào kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ và trang điểm
hiện nay còn có "người giả" đủ mọi hình thức.
Nhưng cái đáng sợ hơn, đó là sự giả dối
bên trong của con người: tri thức giả, kết hôn giả, chức vụ già, lòng nhân ái
giả, ... nhằm để lừa gạt mọi người, thu về cho mình những lợi nhuận kếch xù.
Những hạng người đó, họ nghĩ thế này nhưng nói thế kia và làm thế nọ. Đối với
họ, tư tưởng không đi đôi với lời nói, còn lời nói thì không đi đôi với việc
làm. Do đó, tư tưởng, lời nói và việc làm của họ không còn hợp nhất với nhau.
Điều này rất nguy hiểm trong đời sống cộng đồng.
Chúa Giêsu đã lưu ý: "Cây tốt thì
sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu" (Mt 7,17), nên chúng ta cần phải
cẩn thận để cảnh giác những hạng người ấy.
Xin Chúa giúp chúng ta biết nỗ lực
thống nhất đời sống, thống nhất giữa “cái là” và “cái làm”; đồng thời, biết can
đảm sống thật với mình, với Chúa và với người. Vì "sự thật sẽ giải thoát
chúng ta" (Ga 8,32).
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét