Tin Mừng Mc 4,26-34
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ
ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi
hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm
và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết
quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông
lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."
Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví
Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên
Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt
giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ,
cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà
giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ
mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa
hết.
Gợi
ý suy niệm
Tin mừng Chúa nhật XI Thường niên hôm
nay, Đức Giêsu đã nói về hai dụ ngôn, nhưng cùng một ý nghĩa: “Chuyện Nước
Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay
ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào,
thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc
lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa
chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”… “Nước Thiên Chúa giống như hạt
cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.
Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến
nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4, 26-29; 4, 31-32). Qua hai dụ
ngôn này, Đức Giêsu muốn đề cập đến sức mạnh của Nước Thiên Chúa, luôn lan tỏa
vào mọi môi trường và mọi hoàn cảnh để phát triển và trở nên điểm tựa cho những
người tin.
Từ hình ảnh của hạt giống và hạt cải,
chúng ta lại liên tưởng đến một ý nghĩa khác, để bổ sung cho ý nghĩa về Nước
Thiên Chúa, đó là mầm sống nẩy sinh từ hạt giống.
Khi nhìn hạt giống nẩy mầm, đó là một
sự kỳ diệu mà Thiên Chúa đã tạo nên. Từ
một hạt giống nhỏ xíu như hạt cải, đã nẩy mầm thành một cây xum xuê; từ một hạt
giống nhỏ bé như hạt lúa, đã nẩy sinh thành bụi lúa trĩu nặng, tất cả đều bắt
đầu từ mầm sống của hạt giống. Thế nhưng mầm sống đâu chỉ dành cho thực vật mà
còn cho động vật, cho con người. Thật thế Thiên Chúa đã tạo dựng con người là
Ađam bằng cách lấy bùn đất nặn nên ông và thổi sinh khí vào và mầm sống bắt đầu
từ đây (x. St 2, 1-25).
Ý nghĩa của mầm sống còn được nói về Ơn
Cứu Chuộc: từ một hạt giống là Đức Giêsu, Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết,
sau khi sống lại đã trở nên nguồn ơn Cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người
đã giết chết mầm sống, từ việc tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường đến
việc giết chết những thai nhi còn trong bụng mẹ. Và điều này đã làm cho nhân
loại phải trả giá khi chứng kiến những thiên tai, động đất, dịch bệnh… xẩy ra
khắp nơi trên thế giới. Tất cả chỉ vì nhân loại không biết tôn trọng mầm sống,
không biết tin vào mầm sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô và cũng vì không tin vào
Ngài, nên cũng đã không còn lương tâm. trái lại còn nhẫn tâm khi tiêu diệt mầm
sống trên trái đất.
Là người Kitô hữu, là môn đệ của Đức
Giêsu, mỗi người phải là những người đi gieo mầm sống vào trong thế giới qua
đời sống chứng nhân, nghĩa là phải chấp nhận “chết đi cho bản thân” để được sự
sống mới như lời Đức Giêsu đã phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các con:
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình;
nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24).
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét