Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Những ngày này, những thông tin về
những ca nhiễm Covid-19 và những khu phố bị cách ly làm mọi người lo âu, nhà
thờ Bà Trà tiếp tục phải ngưng cử hành thánh lễ như các nhà thờ khác để phòng
tránh dịch bệnh, những chương trình chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm của giáo xứ
hay bổn mạng của giáo khu, của các hội đoàn phải tạm gác lại. Trước tình cảnh này
nhiều người Kitô hữu hoài nghi, tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu giữa cơn dịch bệnh
này? Đây là một vấn nạn mà trong phạm vi của mục “Tâm tình mục tử” hằng tuần
không thể giải đáp ngay được.
Giờ phút này mỗi người trong cộng đoàn
giáo xứ hãy có những tâm tình như các môn đệ trong Tin mừng Chúa nhật XII
thường niên năm B, khi các ông đánh thức Chúa dậy lúc sóng to, gió lớn: “Thưa
Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” (x. Mc 4, 35-41). Chỉ
cần một lời phán truyền của Chúa: “Hãy im đi, hãy lặng đi” ngay lập tức sóng
gió yên lặng, các môn đệ đến bến bình an.
Mỗi người Kitô hữu hãy noi gương các
môn đệ khi xưa để cầu xin Thiên Chúa gìn giữ nhân loại và cách riêng từng người
trong cộng đoàn được bình an. Trong giai đoạn này chúng ta như đang bị thử
thách về đức tin, đức cậy và đức mến. Hãy vững lòng cậy trông, đừng thất vọng.
Thiên Chúa là cha nhân lành, Ngài sẽ cứu chữa chúng ta.
Chúa nhật XII Thường niên, Năm B,
20/06/2021
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét