Tin Mừng Mt 28,16-20
Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa,
đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có
ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền
năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn
dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ
tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi
ngày cho đến tận thế".
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi được thánh
sử Matthêu tường thuật như sau: “Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi
Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn
hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời
dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép
rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế” (Mt 28, 16-20). Bài Tin mừng tuy
ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một mầu nhiệm cao cả và quan trọng nhất đối với
người Kitô hữu: mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần. Đức Giêsu đã phán: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho
Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha,
và Con, và Thánh Thần”. Như thế các tông đồ đã được Đức Giêsu mạc khải cho biết
về mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa khi sai các ông ra đi giảng dậy
cho muôn dân, làm phép rửa cho họ và đây là là niềm tin căn bản của đạo Công
giáo. Sự hiệp thông nói lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại như thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là
tình yêu” (1Ga 4, 16). Vì yêu thương mà Ngôi Cha đã tạo dựng, Ngôi Con đã cứu
chuộc và Ngôi Thánh Thần đã thánh hóa nhân loại. Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết
với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên một như lời Đức
Giêsu nhiều lần khẳng định: “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như
Con ở trong Cha” (Ga 17, 21). Vì thế Đức Giêsu luôn làm theo thánh ý Chúa Cha:
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của
Người” (Ga 15, 10).
Từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên
Chúa, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống sự hiệp thông trong gia đình và cộng
đoàn. Sự hiệp thông này phải được mỗi người ý thức và thực thi bằng một niềm
tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa và bằng một lý trí để biết vượt qua những cái tôi
ích kỷ, nhỏ nhen… Nhờ đó sự hiệp thông sẽ mỗi ngày một bền chặt và giúp gia
đình và cộng đoàn trở nên dấu chứng cho Tin mừng Phục Sinh.
Thế giới hôm nay đang bị chia rẽ trầm
trọng về nhiều vấn đề do nhân loại đang thiếu đi sự hiệp thông, nên đã xẩy ra
nhiều sự tranh chấp, bạo động. Vì thế mọi người luôn sống trong sự bất an và
thất vọng.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con
và Thánh Thần, mà người Kitô hữu làm dấu khi bắt đầu một ngày mới hay bắt đầu
một công việc dù là đạo đức hay những sinh hoạt hằng ngày, giúp xác tín vào mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi và dẫn đưa tới sự hiệp thông để mọi người được sống trong an
bình.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét