Tin Mừng Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa
Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!"
Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn
đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình
an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi,
Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các
con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội
người ấy bị cầm lại".
Gợi
ý suy niệm: Hãy Nhận Lấy Thánh Thần.
Sau khi Đức Giêsu về trời, 10 ngày sau
Chúa Thánh Thần đã Hiện xuống. Nhưng để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận biến
cố hiện xuống này, sau khi sống lại: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần,
những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện
đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó,
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì
xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán
bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội
người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20, 19-23).
Khi loan báo Chúa Thánh Thánh sẽ hiện xuống, Đức Giêsu đã phán: bình an cho các
con. Ngài muốn các môn đệ chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần bằng sự
bình an trong tâm hồn. Sự bình an thật cần thiết vì lúc đó các ông đang hoảng
loạn khi Đức Giêsu đã tử nạn và mặc dù được các bà đạo đức đã từng đi theo Chúa
như bà Maria Mađalêna báo tin Ngài đã sống lại, nhưng các ông vẫn còn sợ hãi.
Nhờ ơn ban bình an, các môn đệ đã tiếp tục ở lại trong nhà tiệc ly để cùng với
Đức Mẹ Maria đón nhận Chúa Thánh Thần Hiện xuống.
Bài đọc 1 trong sách Tông đồ Công vụ,
đã tường thuật biến cố Hiện xuống như sau: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả
các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió
mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể
bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được
tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần
ban cho họ nói” (Tđcv 2, 1-4). Khung cảnh của ngày Hiện xuống thật kỳ lạ: gió
thổi, những lưỡi lửa đậu xuống trên từng người,các tông đồ bắt đầu nói tiếng
lạ... Tuy nhiên tiếng lạ này là những ngôn ngữ của những người Do thái xa quê,
nay đang tụ họp tại Giêrusalem mừng lễ và tất cả cộng đoàn đều hiểu được ngôn
ngữ mà các tông đồ rao giảng về Đức Giêsu Phục sinh và các ông là những chứng
nhân. Hãy lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng để có thể nhận lãnh, mỗi người
Kitô hữu cần có sự bình an trong tâm hồn và hiệp nhất với nhau trong cộng đoàn.
Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ ban cho mỗi người 7 ơn: khôn ngoan, hiểu biết, thông
minh, biết lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa Trời. Với những ơn ban từ
Chúa Thánh Thần, Giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Đức Giêsu để lại là đi loan báo
Tin mừng cho muôn dân, để làm cho mọi người được hưởng ơn cứu độ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ban
tràn đầy ơn sủng của Ngài, để mỗi Kitô hữu trong cộng đoàn sẽ trở thành những
người loan báo Tin mừng Phục sinh.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét