Tin Mừng Ga 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào
trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó
sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con
ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho tự nó không thể sinh
trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong
Thầy.
"Thầy là cây nho, các con là cành.
Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có
Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài
như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ
xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều
trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
Gợi
ý suy niệm
Tin mừng Chúa nhật V Phục Sinh, Đức
Giêsu đã đưa ra hình ảnh cây nho và cành nho, để giúp cho các môn đệ và mỗi
người tín hữu hiểu được giá trị của sự liên kết với Ngài: “Thầy là cây nho
thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì
Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.
Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy,
và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu
không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy” (Ga 15,
1-4). Khi nghe những lời Chúa nói, các môn đệ đã hiểu được ý nghĩa của sự liên kết này, nên các ông đã không có một ý kiến hay thắc mắc nào cả,
vì tất cả đều hiểu rằng để cây nho tươi tốt và sinh nhiều trái, người chủ vườn
phải cắt bỏ những cành nho không ra trái và tỉa sạch những cành nho đã ra trái
để sinh trái nhiều hơn. Tuy các môn đệ đã hiểu việc phải cắt tỉa này là điều
cần thiết, nhưng có lẽ các ông sẽ không khám phá hết ý nghĩa của cây nho và
cành nho khi Đức Giêsu muốn dùng hình ảnh này để nói lên sự liên kết giữa người
môn đệ với Ngài và để có sự liên kết này đòi hỏi người môn đệ cũng phải biết
cắt tỉa và tự cắt tỉa. Sự cắt tỉa nào cũng gây đau đớn và hy sinh nhưng lại cần
thiết để cây nho sinh trái và để người môn đệ sinh ơn ích khi được liên kết với
cây nho là chính Đức Giêsu.
Đức Giêsu còn phán: “Thầy là cây nho,
các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều
trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy,
thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng
vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con,
thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển
là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy” (Ga 15,
5-8). Từ hình ảnh cây nho và cành nho, Đức Giêsu đã nói rõ chính Ngài là cây
nho và những người liên kết với Ngài sẽ là những cành nho. Cành nào sinh nhiều
trái sẽ được giữ lại, còn những cành nho không ra trái sẽ bị loại bỏ. Ơn Phục
Sinh mà khi Đức Giêsu sống lại đã ban cho, đó chính là liên kết của người môn
đệ với Ngài. Do đó khi nhìn vào hình ảnh cây nho và cành nho, người Kitô hữu
đừng bao giờ lìa xa Ngài mà trái lại luôn gắn bó mật thiết với Chúa.
Ngày nay nhiều người Kitô hữu đã lìa bỏ
Giáo hội vì họ đã không còn liên kết với Đức Giêsu, không tham dự thánh lễ và
xưng tội rước lễ … Là những Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta hãy là
những cành nho sinh nhiều trái khi liên kết với cây nho là chính Đức Giêsu Phục
Sinh.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét