Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Theo văn hóa phương Tây, hằng năm vào
ngày Chúa nhật thứ 2 trong tháng năm, là ngày được dành để tôn vinh các người
mẹ hay còn gọi là ngày hiền mẫu (tiếng Anh: Mother's Day). Ngày Hiền Mẫu hay
ngày của Mẹ được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton,
bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, vào năm 1870, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc
biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Truyền thống của Hoa Kỳ và đa số
các quốc gia trên thế giới ngày nay, ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào
ngày Chúa nhật thứ hai của tháng 5.
Từ hình ảnh của những người mẹ trần
gian được xã hội tôn vinh trong ngày hôm nay, chúng ta hãy hướng lòng về người
Mẹ Vĩnh Cửu là Đức Maria mà Giáo hội tôn vinh trong tháng năm. Mẹ đang ngự trên
trời và hằng che chở cho mỗi người tín
hữu trong cuộc lữ hành trần thế.
Cách đây 40 năm, vào ngày 13/5/1981, cả
thế giới rúng động khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị một người thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ tên là Ali
Agca, ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma. Nhờ Đức Mẹ che chở Đức Giáo
Hoàng đã thoát chết trong gang tấc.
Mỗi người tín hữu khi tỏ lòng tôn kính
người mẹ sinh thành cũng hãy nhớ đến người Mẹ Vĩnh Cửu là Đức Maria để dâng lên
Mẹ những đóa hoa thiêng trong cuộc sống và xin Mẹ che chở khỏi mọi hiểm nguy.
Chúa nhật VI Phục Sinh, Năm B, 09/05/2021
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MFChánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét