Tin Mừng Ga 6,52-59
Khi ấy, những người Do-thái tranh luận
với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn
được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ:
"Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và
uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và
uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau
hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và
uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống
đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ
Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và
đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
Người giảng dạy những điều này tại Hội
đường Capharnaum.
Gợi
ý suy niệm
Tin Mừng thuật lại cuộc tranh luận gay
gắt khi Chúa Giêsu nói về bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập sau này.
Người Do Thái tranh luận: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho
chúng ta ăn được?" (Ga 6,52).
"Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ:
"Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và
uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và
uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau
hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và
uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy" (Ga 6,53-56).
Khi nói đến việc ăn thịt và uống máu
Người đã khiến cho người Do Thái lúc bấy giờ phải rùng mình sợ hãi và bỏ đi, và
ngay cả những người thời nay, nếu họ không tin nhận Chúa Giêsu thì cũng khó
chấp nhận điều này.
Người Công Giáo chẳng những tin vào lời
của Chúa Giêsu, mà còn có kinh nghiệm ăn thịt và uống máu Người hằng ngày là
việc rước lễ sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành trong đời sống đức tin.
Thiên Chúa dựng nên con người có xác và
hồn. Phần xác muốn sống tốt, phải ăn cơm bánh hằng ngày. Phần hồn muốn sống
tốt, phải ăn Mình Thánh Chúa.
Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh - Chúng ta
đã được phúc đón nhận Tin Mừng Đức Kitô sống lại. Xin Chúa ban Thánh Thần tình
yêu dẫn chúng ta bước vào đời sống mới trong Ngài.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét