GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 1,26-38. Thứ Năm Tuần V Mùa Chay, 25.3.2021: Lễ Truyền Tin. Lễ trọng.

Tin Mừng Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.


Gợi ý suy niệm

Mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người, là sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. Từ đó, chúng ta chiêm ngắm mà suy niệm: làm sao để Lời Chúa thấm vào máu thịt của tôi và nên hình nên dạng trong cuộc đời của tôi? Qua đó, chúng ta có thể thấy ít nhất là ba điểm quan trọng:

Điểm đầu tiên, là sự xin vâng của đức tin. Mẹ Maria, khi được Lời Chúa kêu gọi, Mẹ cảm thấy ngỡ ngàng, khó hiểu: "Việc đó sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng?" (Lc 1,34) - Rồi cuối cùng, Mẹ thưa xin vâng.

Ngày hôm nay cũng vậy, ai cũng vội vã để kiếm tiền, người ta dùng đủ mọi phương tiện để kích thích bản năng tính dục tự nhiên nơi con người, vậy mà Lời Chúa lại kêu gọi "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó" (Mt 5,3), hoặc là "Phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết" (Mt 5,8). Hiểu sao được?

Cho nên, nếu chúng ta thực lòng muốn để cho Lời Chúa thấm vào máu thịt mình, nên hình nên dạng trong cuộc đời mình, thì bước đi đầu tiên của chúng ta phải là sự xin vâng của đức tin.

Điểm kế tiếp, là suy gẫm. Khi Chúa Giêsu thụ thai trong lòng Mẹ Maria, cũng giống như bao thai nhi khác, nó hình thành và dần dần lớn lên từng ngày trong cung lòng người mẹ.

Trong đời sống thiêng liêng, thánh Luca ghi nhận: Đức Mẹ ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19).

"Suy đi nghĩ lại", bởi vì khi Đức Mẹ đối diện với mầu nhiệm Thiên Chúa, thì Đức Mẹ đâu có hiểu hết mọi sự. Đức Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, tâm trí bình thường, nhưng Đức Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng, để từng bước khám phá ra chiều cao, chiều sâu, chiều dài, chiều rộng của mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.

Cho nên, nếu chúng ta thực lòng muốn để cho Lời Chúa thấm vào máu thịt mình, nên hình nên dạng trong cuộc đời mình, thì chúng ta  cũng phải học cái cung cách của Đức Mẹ: suy đi, nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, để cho Lời Chúa ngày càng thấm sâu vào trong tâm hồn chúng ta.

Điểm cuối cùng, là sự đau đớn của sinh nở. Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu như bao nhiêu người phụ nữ sinh con, và theo kinh nghiệm của con người thì sự sinh nở gắn liền với đau đớn.

Sự đau đớn khi sinh nở ở đây xét về mặt thiêng liêng, đó là từ bỏ chính mình, và vác thập giá của mình mà theo Chúa hằng ngày (x. Mc 8,34).

Cho nên, nếu chúng ta thực lòng muốn để cho Lời Chúa thấm vào máu thịt mình, nên hình nên dạng trong cuộc đời mình, thì chúng ta phải chấp nhận cái sự đau đớn đó, Lời Chúa mới được sinh nở trong cuộc đời chúng ta.

Mừng Lễ Truyền Tin. Lễ trọng - Xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận Lời Chúa bằng sự vâng phục của đức tin, cho chúng ta biết nghiền ngẫm Lời Chúa hằng ngày và chấp nhận những hy sinh, từ bỏ để Lời Chúa nên hình nên dạng, nên máu thịt trong cuộc đời của chúng ta.

LM THANH YÊN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI