GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tránh xa dịp tội

“Chẳng chết chóc gì đâu” (St 2,4) hay ngạn ngữ Pháp có câu: "Ai đã dám ăn cắp một quả trứng thì sẽ dám ăn cắp cả một con bò".


Với kinh nghiệm bản thân mỗi người chúng ta cũng thấy rằng: việc gì có lần thứ nhất thì ắt lần thứ hai cũng có thể xảy ra. 

Nơi trường học, một em học sinh đã trốn học trót lọt một lần, thì việc trốn học lần thứ hai cũng chẳng khó khăn gì. 

Nơi làm việc, một người công nhân bòn mót đồ đạc của công ty, công xưởng lần thứ nhất được thì lần thứ hai cũng rất dễ xảy ra. 

Chúng ta nhận thấy rằng cái gì cũng chỉ khó trong lần đầu tiên, và lần thứ hai trở đi mọi việc sẽ trở nên quen thuộc, dễ dàng. 

Đi xa hơn một chút, đôi khi chúng ta phán xét một con người, một hoàn cảnh nào đó, thí dụ như chuyện “tham ô, tham nhũng” chẳng hạn. 

Chúng ta lên án, đánh giá, nhưng thử đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của họ, liệu rằng chúng ta có thắng vượt được những cám dỗ. 

Chúng ta không phạm tội, không có nghĩa là chúng ta tốt, chẳng qua chúng ta chưa có cơ hội để phạm tội. 

Chính vì thế, chúng ta nên tránh những “dịp tội” như trong kinh “Cải Tội Bảy Mối” đã dạy, và nếu như có lỡ phạm tội thì chúng ta hãy nghĩ ngay rằng có lần thứ nhất, sẽ ắt có lần thứ hai, để từ đó hạn chế được những sai lầm có thể xảy đến.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI