Tin Mừng Mc 8,11-13
Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện
và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử
Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả
thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ
đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng thuật lại "các người
Biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu" (Mc 8,11a), dù
rằng trước đó họ cũng thường đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy và cũng đã chứng
kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm mà gần nhất, đó là phép lạ bánh hóa
nhiều lần thứ hai - từ bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ - cho khoảng bốn ngàn người ăn no (x. Mc 8,1-10).
Tuy nhiên, thay vì tin vào quyền năng
Thiên Chúa của Chúa Giêsu, thì họ lại cứng lòng tin, tiếp tục đi vào vết xe đổ
như xưa kia tổ tiên họ đã thách thức Thiên Chúa trong sa mạc, và giống như
satan đã thử thách Chúa Giêsu sau khi Người ăn chay bốn mươi ngày đêm (x. Mt
4,1-11), nên khi Chúa Giêsu vừa mới ở dưới thuyền lên, những người Biệt phái đã
xấn lại và bắt đầu chất vấn Người. Họ "xin Chúa Giêsu một điềm lạ trên
trời để thử Người" (Mc 8,11b), vì theo họ quan niệm là phải làm như vậy
thì mới chắc chắn.
Trong hoàn cảnh như thế, "Chúa
Giêsu thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta
bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào" (Mc 8,12). Và như để
tỏ rõ lập trường hơn nữa, Người nói là làm ngay: "Bỏ họ đứng trơ ra đó,
Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia" (Mc 8,13).
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khiêm tốn
và lòng yêu mến để chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa và tin tưởng
sống trong sự quan phòng của Ngài.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét