Tin Mừng Mc 7,24-30
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và
Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn
náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe
nói về Người liền đến phục lạy Người.
Bà đó là người dân ngoại, dòng giống
Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: "Hãy để con
cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó".
Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó
con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". Người liền nói
với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi".
Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu
chữa bệnh từ xa, tại Tyrô và Siđon.
Người đàn bà quê ở Syrôphênixi là một
người ngoại. Bằng trái tim của người mẹ, bà đã tin và nài xin Chúa Giêsu chữa
lành cho con gái của mình đang bị thần ô uế ám hại. Lòng tin ấy thật là kiên
vững, vì ngay cả lúc lòng tin ấy phải trải qua một thử thách rất khắc nghiệt
khi Chúa Giêsu đưa ra lời từ chối có thể gây tổn thương nghiêm trọng: "Hãy
để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho
chó" (Mc 7,27) - Theo não trạng của người Do Thái thời bấy giờ: con cái ở
đây là dân Israel, là người trong nhà, có quyền hành. Dân ngoại đôi khi được ví
với chó nuôi trong nhà.
Nhưng người mẹ không vì thế mà bị chao
đảo, trái lại điều đó làm cho lòng tin ấy càng trở nên mạnh mẽ và hy vọng hơn:
"Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới
bàn ăn của con cái" (Mc 7,28).
Đến lúc này thì chính Chúa Giêsu đã lên
tiếng xác nhận: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà
rồi" (Mc 7,29).
Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta
can đảm đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, như người ta thường
nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử đức", để nhờ đó chúng ta không đánh
mất hy vọng ngay khi có vẻ chẳng còn gì để hy vọng và cuối cùng, là để được
chạm vào trái tim Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét