Tin Mừng Mc 1,12-15
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu
vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống
chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang
xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ
đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin
Mừng".
Gợi
ý suy niệm: Hãy ăn năn sám hối
Hàng năm khi tham dự thánh lễ của ngày
thứ tư Lễ Tro, mỗi người tín hữu được xức tro trên đầu với lời kêu gọi: “Hãy ăn
năn sám hối và đón nhận Tin mừng”. Lời kêu gọi này bắt đầu từ hành trình rao
giảng của Đức Giêsu khi xưa và Giáo hội đã dùng để nhắc nhở chúng ta hôm nay
khi bắt đầu Mùa Chay Thánh.
Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay, Thánh
Marcô đã tường thuật khung cảnh như sau: “Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa
Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ,
sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người” (Mc 1, 12-13). Tuy trình
bày một cách ngắn gọn, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được sự khắc nghiệt của
hoang địa, nơi Đức Giêsu sống những ngày chay tịnh, Ngài đã chịu sự cám dỗ, sống
chung với dã thú, chấp nhận đói, khát… Nhờ trải qua những ngày ăn chay cầu
nguyện, Đức Giêsu đã chiến thắng với những cám dỗ mà Sa tan bày ra, sau đó bắt
đầu sứ vụ: “Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin
Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã
gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 14-15). Như vậy
đã có một sự liên kết chặt chẽ giữa hành động và lời rao giảng của Đức Giêsu.
Ngài là một Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi, là Con Thiên Chúa, là Đấng vô cùng
thánh thiện. Tuy nhiên Ngài vẫn vào hoang địa để chay tịnh, để chịu thử thách,
hành động này mục đích để nêu gương cho mọi người về sự ăn năn sám hối. Từ đây
Ngài đã kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng cứu độ để đổi
mới cuộc sống, để nhận ra lòng nhân lành của Thiên Chúa là người cha nhân lành,
đang chờ đợi chúng ta trở về.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp
mùa chay năm 2021 có tựa đề: “Mùa Chay: thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy
vọng và Tình yêu” đã viết: “Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, nghĩa là để đón
tiếp Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta và ưng thuận để Người “ở lại” với chúng
ta (x. Ga 14, 23). Ăn chay giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì xâm chiếm
cuộc đời chúng ta, như khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và thừa mứa thông tin (cả thông
tin thật lẫn thông tin giả), để mở lòng ra với Đấng đến với chúng ta, Người
nghèo khó trong mọi sự nhưng “đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14): Người là
Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta”.
Mỗi người Kitô hữu hãy nhận ra ý nghĩa
tối thượng của Mùa Chay, để ngoài việc ăn chay, cầu nguyện và làm những việc
lành đạo đức, chúng ta cần nhận biết thời gian quý báu này, để làm tươi mới lại
Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu mà Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại đã
thể hiện, khi Ngài đã nêu gương vào hoang địa để chay tịnh và kêu gọi mọi người
hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin mừng. Sứ điệp này cần được thực thi trong
Mùa Chay Thánh này.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét