GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 9, 22-25. Thứ Năm sau Lễ Tro

Tin Mừng Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".

Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"


Gợi ý suy niệm

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại" (Lc 9,22)

Tiếp đến, Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn dành cho những người mà Người muốn gọi và chọn, để ra đi thi hành sứ vụ cần phải có, đó là: "Hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người" (Lc 9,23).

"Hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người", là chấp nhận đi trên con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi. Con đường đó là một con đường hẹp, con đường của hy sinh, thiệt thòi, con đường của tự hủy, con đường khiêm tốn và là con đường vâng phục thánh ý Chúa hoàn toàn.

Sau cùng, Chúa Giêsu cảnh báo: "Ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?" (Lc 9,24-25)

Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ, tự phụ và kiêu ngạo, để ý Chúa lắp đầy trong cái tôi của mình. Nhờ  đó, chúng ta được trở thành con người đúng nghĩa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Thứ Năm sau Lễ Tro. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng ta được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ; để mọi công việc của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa thương ban.

LM THANH YÊN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI