Có người nói: “Hạnh phúc không phải là đích đến. Hạnh phúc là một hành trình được đan dệt từ nhiều chọn lựa.” Thoạt nghe thì có vẻ gì đó không hợp lý. Con người ta đang đi tìm hạnh phúc, mà ở đây lại khẳng định hạnh phúc không phải là đích đến? Vậy hạnh phúc là gì?
Quan điểm về hạnh phúc của mỗi người
khác nhau. Người cho rằng có tiền bạc, danh tiếng, sức khỏe, tự do…là hạnh
phúc. Quan điểm về hạnh phúc như vậy quả không sai.
Hạnh phúc là một hành trình được đan
dệt từ nhiều chọn lựa. Khi chúng ta chỉ coi hạnh phúc như một mục đích, lúc đó
chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý để đi tìm. Nhưng tiếc rằng, khi đi kiếm tìm hạnh
phúc, chúng ta đánh mất hạnh phúc đang ở xung quanh mình, ngay trong phút giây
hiện tại. Điển hình như trong cuộc sống công nghệ 4.0 ngày nay, chúng ta đang
ngồi chuyện trò, ăn tối cùng gia đình, chờ đón những phút giây giao thừa. Đó là
thời gian đẹp nhất đối với mỗi người chúng ta! Thay vì cùng chia sẻ với gia
đình trong phút giây hiện tại, ta lại ôm điện thoại đăng status và chờ đợi những
comment (bình luận) và buồn vì những bình luận xa vời không như mong muốn.
Thời gian là hạnh phúc, hãy biết trân
trọng những gì đang diễn ra, nó sẽ không quay trở lại. Đấng Đáng kính Px.
Nguyễn Văn Thuận nói: “Sống phút hiện tại cho tốt và làm cho nó đầy tình
thương.”
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét