GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tôi Có Đáng Là Gì

Gần đây trên các trang mạng xã hội có phong trào “cúi xuống buộc dây giày”! Một người con trai, hay một người con gái cúi xuống buộc dây giày cho bạn mình.


Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa của trào lưu này trên mạng xã hội diễn tả điều gì. Riêng với cái nhìn của tôi thì đó quả là một hành động đẹp, khi con người ta biết “cúi xuống”.

Trong thế giới ngày nay, con người đang đề cao “chủ nghĩa tự do” (liberalism). Con người được tự do trong tư duy, lời nói, hành động. Chúng ta phải thừa nhận rằng tự do là quyền của con người. Tuy nhiên, một cách nào đó, do ảnh hưởng của chủ nghĩa tự do cá nhân, con người ta đã quá đề cao cái tôi. Con người dễ đặt chính mình vào trung tâm của của vũ trụ và coi mọi sự chung quanh thuộc quyền của mình, phải phục tùng, lệ thuộc. Điều đó dễ dẫn đến niềm tự cao cá nhân. Có lẽ, chính cái tôi tự do của con người khiến họ tự làm cho mình nổi bật lên bằng cách dìm người khác xuống. Và điều tai hại nhất là cái tôi kiêu căng khiến người ta không bao giờ nhận ra lầm lỗi của mình, nên không thể ăn năn sửa lỗi được. Đơn giản, vì không biết lỗi thì không thể nhận ra lỗi.

Làm sao huỷ diệt được cái tôi kiêu căng đáng ghét này? Vô cùng khó khăn! Hãy học với thánh Gioan Tiền Hô mẫu gương khiêm nhường “Xin Ngài hãy lớn lên, còn con thì nhỏ lại”.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI