Tin Mừng Mc 3,20-21
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở
về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được.
Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người
đã mất trí.
Gợi
ý suy niệm
Tin Mừng thuật lại, các thân nhân coi
Chúa Giêsu là mất trí.
Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu và các môn đệ
trở về nơi dừng chân ở Capharnaum. Nghe tin ấy, dân chúng đông đảo lại đổ xô
tới, đến nỗi Người không dùng bữa được (x. Mc 3,20), vì Người chạnh lòng
thương, nên đáp ứng các nhu cầu của họ, bằng việc chữa lành các bệnh tật và
loan báo Tin Mừng.
Lối sống Chúa Giêsu có những điều xem
ra bất thường, như là không lập gia đình, lang thang nay đây mai đó, chiêu mộ
nhóm môn đệ chủ yếu là ngư dân, giao du với những hạng người bị khinh bỉ trong
xã hội, đã dám công khai đụng độ với những người lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy
giờ, và nhất là đám đông dân chúng cuồng nhiệt đi theo và Người phục vụ họ đến
nỗi bỏ luôn cả việc ăn uống nghỉ ngơi. Như vậy, lối sống Chúa Giêsu như là
"lội ngược dòng", vì Người không theo tư tưởng “nhập gia tùy tục, đáo
giang tùy khúc”, nhưng là sống theo thánh ý Chúa Cha.
Cho nên, Chúa Giêsu đã gặp phải sự
chống đối của nhóm Biệt phái và Kinh sư (x. Mc 3,22), nay lại thêm sự hiểu lầm
từ phía các thân nhân - trong đó còn có Mẹ của Người (x. Mc 3,31).
Xin Chúa giúp chúng ta biết họa lại
hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, dẫu rằng dưới mắt người đời, họ xem đó là
việc điên rồ. Tin vào Chúa, chúng ta hãy chu toàn bổn phận, biết đặt lợi ích
chung trên lợi ích cá nhân và biết trung thành với sứ vụ Kitô hữu của mình.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét