GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mc 1,7-11. Chúa Nhật. B, 10.01.2021. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

Tin Mừng Mc 1,7-11

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".


Gợi ý suy niệm: Con Đẹp Lòng Cha.

Bắt đầu xuất hiện công khai để đi rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu đã đến dòng sông Giođan như bao nhiêu người Do thái khác để xin chịu thanh tẩy, Ngài đã được nghe Gioan Tẩy Giả loan báo: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần” (Mc 1, 7-8). Không có lời giới thiệu nào trang trọng và xứng đáng hơn những lời tuyên bố của Gioan Tẩy Giả. Khi loan báo Đấng Cứu Thế cho đám đông dân chúng, Gioan đã biểu lộ sự khiêm tốn thẳm sâu: Đấng đến sau quyền lực hơn và không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy… Lời giới thiệu này cũng đã phản ảnh sự cao trọng của Đức Giêsu, Ngài đến để cứu chuộc nhân loại và làm cho con người được hòa giải cùng Thiên Chúa. Tuy nhiên khi đến trần gian Đức Giêsu đã luôn chu toàn mọi ý định của Thiên Chúa Cha, như lời thánh vịnh đã viết: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39, 8), vì thế: “Ngài đã từ Nagiarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời: Con là con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” (Mc 1, 8-11). Đức Giêsu đã sống đẹp lòng Chúa Cha, qua việc Ngài luôn tuân hành mọi ý định của Cha Ngài và Đức Giêsu đã trở nên gương mẫu cho mỗi người Kitô hữu

Ngày lễ Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta nhớ lại ngày hồng ân của mỗi người Kitô hữu, đó là ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, trở thành con cái của Thiên Chúa, được thông phần vào cuộc giáng sinh, khổ nạn, và phục sinh của Đức Chúa Kitô.

Sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài đã công khai rao giảng Tin Mừng về Nước Trời là “kính mến Thiên Chúa và yêu thương người”, không chỉ rao giảng, Ngài còn thi ân giáng phúc cho mọi người, để làm chứng cho họ biết rằng: chính Ngài chứ không phải người nào khác, mới có quyền cứu độ và tha tội cho nhân loại, chính Ngài, chứ không một ai khác, mới thật sự là Đấng phán xét nhân loại.

Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cũng có nghĩa là chúng ta có đủ tư cách để tiếp tục sứ mạng loan truyền Tin Mừng cứu độ của Đức Chúa Giêsu cho mọi người, do đó chúng ta cần phải học hỏi và noi gương của Ngài: yêu thương anh em như chính mình. Tuy không bị treo trên thập giá như Ngài để cứu độ anh em và không sống lại sau khi chết được ba ngày như Ngài để ban ơn cứu độ cho anh em, nhưng mỗi người trong chúng ta cũng có thể chết cho cái tôi kiêu ngạo, cái tôi ích kỉ của mình để anh em chị em được hạnh phúc. Thực hiện được như vậy, chúng ta cũng sẽ trở nên những người con yêu dấu, như Đức Giêsu, vì mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin mừng.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI