Tin Mừng Mc 16,15-18
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười
một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho
mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị
luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy,
họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất
độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được
lành mạnh".
Gợi
ý suy niệm
Tin Mừng ghi lại lời cuối cùng của Chúa
Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên
Chúa (x. Mc 16,19).
Lời mời gọi: "Các con hãy đi khắp
thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật" (Mc 16,15) đã trở thành lệnh
truyền giáo cho Giáo Hội mà trong đó, thánh Phaolô là một trong những người
tiên phong xuất sắc nhất với danh hiệu "Tông Đồ Dân Ngoại".
Trong sách Cv 9,1-22 và 22,3-16: nói
đến việc thánh Phaolô đã làm một cuộc trở lại, khởi đi từ một tâm tình:
"Lạy Chúa, con phải làm gì?" (Cv 22,10).
Vậy, cốt lõi sự trở lại của thánh
Phaolô là gì?
Khi nói đến sự trở lại, chúng ta thường
liên tưởng đến đời sống đạo đức và luân lý. Nhưng, nếu áp dụng điều ấy vào
thánh Phaolô là không thích hợp, vì ngài không phải là người bê bối lôi thôi,
nhưng là người rất đạo đức và rất nhiệt thành vì thánh nhân thuộc nhóm người
Pharisiêu, họ giữ luật rất tỉ mỉ.
Chẳng hạn, việc ăn chay: họ ăn chay mỗi
tuần 2 ngày: nhịn ăn - nhịn uống cả ngày (nhịn đói). Thêm nữa, việc nộp thuế
thập phân: nộp 10% lợi tức cá nhân cho đền thờ. Hoặc là, nếu cho rằng thánh
Phaolô trở lại là sự thay đổi từ hệ tư tưởng Do Thái giáo chuyển sang hệ tư
tưởng Kitô giáo cũng không đúng. Vì, chính thánh Phaolô mới là người xây dựng
nền móng cho hệ thống thần học ngày hôm nay.
Như vậy, thánh Phaolô trở lại, là ngài
trở lại với một Con Người, với một Đấng có tên gọi là Giêsu. Đấng ấy, Con Người
ấy, mà trước đó Phaolô ghét cay ghét đắng đến nỗi tìm bắt và bỏ tù những ai nói
đến hay tin tưởng vào Đấng ấy.
Thế nhưng, giờ đây, cũng chính Đấng ấy,
Con Người ấy, thánh Phaolô lại say mê tột cùng, ngài nói: "Tôi sống nhưng
không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20) và "Đối
với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi" (Pl 1,21). Ngài đã gắn
kết con người mình để nên một với Chúa Giêsu.
Nhìn vào cuộc trở lại của thánh Phaolô,
chúng ta khám phá ra được đâu là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo.
Cốt lõi của niềm tin Kitô giáo không
phải là chấp nhận một số lề luật và giữ cho thật tỉ mỉ, hoặc là để đào sâu một
hệ thống tư tưởng, mà cốt lõi của niềm tin Kitô giáo đó là: gắn bó với một Con
Người, với một Đấng có tên gọi là Giêsu.
Chúa Giêsu mời gọi: "Các con hãy
đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật". Như thánh Phaolô,
ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp bước theo ngài bằng tâm tình: "Lạy
Chúa, con phải làm gì?" và qua đó, biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu sống động trong
cuộc đời mình.
Mừng
lễ kính thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại - Chúa đã dùng lời rao giảng của thánh
Phaolô Tông Đồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại
tin theo Đức Kitô, xin Chúa cho chúng ta hằng biết noi gương thánh nhân để lại
mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét