Tin Mừng Mc 1,14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang
xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã
mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc
Âm". Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê
đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các
ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới
người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người
thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người
liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các
người làm công, và đi theo Người.
Gợi
ý suy niệm: Chứng Nhân
Tin mừng Chúa nhật III thường niên,
trình bày khung cảnh Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng Phúc Âm như sau: “Sau khi
Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa,
Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn
sám hối và tin vào Phúc Âm” (Mc 1, 14-15). Những lời tường thuật của thánh
Marcô đã cho thấy một sự tiếp nối, liên hệ, từ sứ vụ của Gioan Tẩy Giả đến sứ
vụ của Đức Giêsu. Khi ấy Gioan bị vua Hêrôđê tống giam vào ngục (x. Mc 6,
17-29), sứ vụ của ông đã chấm dứt, Đức Giêsu lại bắt đầu hành trình đi rao
giảng mà không hề sợ hãi, Ngài lên đường loan báo: thời giờ đã mãn và nước
Thiên Chúa đã gần đến… Một sự tiếp nối, liên tục trong việc công bố và rao
giảng Lời của Thiên Chúa để muôn người được cứu độ.
“Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa,
Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những
người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi
trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa
hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp
lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên
thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người” (Mc 1, 16-20). Khi bắt
đầu sứ vụ, Đức Giêsu không chỉ thực hiện nhiệm vụ một mình, Ngài còn kêu gọi
những môn đệ cộng tác mà 4 người đầu tiên là Simon-Phêrô và Anrê, Giacôbê và
Gioan. Từ đây việc loan báo Lời Chúa được tiếp nối, lan tỏa. Tuy gặp thử thách
ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng các môn đệ của Đức Giêsu vẫn tiếp tục lên
đường, tiếp nối sứ vụ của Thầy Chí Thánh.
Ngày 30/12/2020, hãng tin Fides của
Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã công bố báo cáo thường niên về
con số các nhà truyền giáo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020. Fides
dùng từ “nhà truyền giáo” cho tất cả những người đã được rửa tội, vì “nhờ bí
tích rửa tội, mỗi thành phần Dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo. Mỗi
người được rửa tội, bất kể chức năng của họ trong Giáo hội và mức độ giáo dục
đức tin, là một chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng ”(EG 120). Báo cáo
hàng năm của Fides không chỉ giới hạn ở những nhà truyền giáo theo nghĩa chặt
chẽ, nhưng cố gắng ghi danh tất cả những người đã được rửa tội, dấn thân trong
đời sống của Giáo Hội và đã bị sát hại cách tàn bạo dã man.
Là những người tín hữu trong thời đại
hôm nay, chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu, ra đi làm chứng nhân cho Lời Chúa
bằng chính cuộc sống của mỗi người trong môi trường đang sống và hiện diện. Lời
mời gọi: “Hãy theo Ta” phải là động lực để người tín hữu sống đời chứng nhân
trong cuộc sống hằng ngày, vì “Con người thời nay tin tưởng vào các chứng nhân
hơn là vào các thầy dạy” (Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI).
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét