Kính
thưa quý ông bà và anh chị em.
Năm
mới 2021 đã bắt đầu và hôm nay là Chúa nhật đầu tiên của năm mới. Năm cũ 2020
đã đi qua với biết bao biến động, nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài, đã làm ảnh
hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người.
Tạ ơn Chúa vì cộng đoàn chúng ta vẫn
được bình an, tuy nhiều người gặp khó khăn về công ăn việc làm, do ảnh hưởng
của Covid-19, nhưng chưa người nào thiệt mạng vì con vi rút này.
Đầu năm mới, lời đầu tiên chúng tôi xin
gửi đến cộng đoàn là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, cầu mong cho mọi người,
mọi gia đình trong giáo xứ được bình an và mạnh khỏe, công việc tốt đẹp, gia
đình hạnh phúc và giáo xứ ngày càng gắn kết, yêu thương.
Giáo xứ Bà Trà là một giáo xứ tập hợp
những anh chị em di dân, tuy nhiên sau một thời gian, giờ đây nhiều gia đình đã
ổn định cuộc sống. Về sinh hoạt của giáo xứ, các hội đoàn ngày càng vững mạnh
và những chương trình mục vụ được nhiều người hưởng ứng, tham gia.
Sang năm mới, mỗi người tín hữu trong
cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà hãy hiệp nhất, đoàn kết hơn nữa trong những sinh hoạt
của giáo xứ và siêng năng lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ. Nhờ đó đời
sống đức tin của mỗi người được thêm vững mạnh và vượt qua những khó khăn để
luôn noi gương ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa.
Chúa nhật Lễ Hiển Linh, năm B, 03/01/2021
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MFChánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét