“Thế giới này không ai là một hòn đảo – vườn hoa này không có loài hoa lạc loài”! Thật vậy, con người sống trong cõi nhân sinh là sống trong mối tương quan. Tương quan giữa con người với tha nhân, giữa con người với thiên nhiên, và giữa con người với Trời – Đất.
Chúng ta là con người cần sống cùng –
sống với và sống cho.
Về phương diện sống cùng với tha nhân.
Nhân sinh có ai sống một mình? Người xưa dạy rằng: “Giàu vì bạn”. Nhờ phát
triển mối quan hệ ngoài xã hội, ta có nhiều cơ hội trong học tập, công việc, sự
nghiệp. Điều đó không thể chối bỏ!
Về phương diện sống với tha nhân. Trong
khi chúng ta đang được tạm an toàn trong đại dịch Covid, thì trên thế giới
nhiều quốc gia đang điêu đứng, vật lộn chống lại với Covid. Vậy tại sao? Thiển
nghĩ, đó cũng là do ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chính
mình và cho người khác. Khi ta biết bảo vệ mình, thì đó đã là có trách nhiệm
giúp ngăn ngừa dịch bệnh.
Về phương diện sống cho tha nhân. Đây
là tiêu chuẩn cao hơn đối với mọi người. Chúng ta biết sống cùng, sống với chưa
đủ. Con người trong mối tương quan liên vị cần biết sống hy sinh vì những lợi
ích của cả cộng đồng nhân loại.
Con người khi biết sống tương quan tốt
với mọi người sẽ sống tương quan tốt với Trời – Đất. Đừng để trong ta có suy
nghĩ: “Việc chúng tôi can dự gì đến ông”.
GIOAN
VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét