GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 17,10-13. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.


Tin Mừng Mt 17,10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?" Chúa Giêsu trả lời: "Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ". Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Ngôn sứ Êlia là hiện thân của cuộc tranh đấu không ngừng, vì công bằng và quyền con người. Bắt đầu từ ngôn sứ Êlia cho đến các thế hệ ngôn sứ tiếp theo luôn lên tiếng tố cáo những bất công và kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến Êlia, Gioan Tẩy Giả và chính thân phận của Người.

Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông kêu gọi sám hối và cũng là một cảnh cáo trước những bất công và vi phạm quyền con người trong xã hội.

Chúa Giêsu là ngôn sứ của các ngôn sứ, Người không những lên tiếng tố cáo bất công, mà còn đề cao quyền và phẩm giá cao trọng của con người nơi những kẻ bé mọn.

Lời tiên báo của Chúa Giêsu: "Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ" (Mt 17,12). Thật vậy, người ta đã kết án Chúa Giêsu cách bất công và phải chết cách tồi tệ nhất, cái chết trên thập giá. Tuy nhiên, qua cái chết ấy, Chúa Giêsu đã thể hiện phẩm giá con người cao cả đến độ Thiên Chúa đã hiến ban Con Một của Ngài.

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Ước chi Vầng Hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa, là Thánh Tử Giêsu Kitô, rực sáng trong tâm hồn chúng ta, để khi Người xuất hiện và đánh tan mọi bóng tối mịt mù, thiên hạ sẽ thấy rõ: chúng ta là con cái ánh sáng của Người.

LM THANH YÊN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI