GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 11,16-19. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.


Tin Mừng Mt 11,16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"

"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta phải quỷ ám!" Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: "Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".

-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách nặng nề đối với các vị lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên" (Mt 11,16-17).

Ông Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi dân chúng sám hối để đón chờ Đấng Cứu Thế đến. Dân chúng đã tỏ lòng sám hối, xin chịu phép rửa thanh tẩy, còn những người lãnh đạo Do Thái thì cứng lòng, ích kỷ và không tin. Vì thế, Chúa Giêsu đã mượn một trò chơi "hát đối" của trẻ em thời đó, nhằm diễn tả về thế hệ này, vì sự cố chấp và cứng lòng tin của họ.

Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả cũng vậy. Lời mời gọi của ngài không được giới lãnh đạo hưởng ứng, mà ngược lại, họ còn coi ông như là: người bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng chung số phận với ông Gioan, vì Người cũng đã từng bị họ lên án là "người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi" (Mt 11,19).

Chúng ta hãy theo gương dân chúng thời Gioan Tẩy Giả: hoán cải đời sống, trở về với Chúa để chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Giáng Sinh.

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Xin Chúa làm cho chúng ta biết kiên trì tỉnh thức mà đợi chờ Con Chúa quang lâm. Ước gì chúng ta biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người như chính Người là Đấng cứu độ chúng ta đã phán dạy.

LM THANH YÊN  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI