Tin
Mừng Lc 2,15-20
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục
tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà
Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria,
Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời
đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các
mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc
đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất
cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
----------------------------------------
Gợi ý suy niệm:
Máng Cỏ và Vinh Quang Thiên Chúa
Tin Mừng thuật
lại sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh và những người chăn chiên đến viếng thăm.
Lúc bấy giờ,
hoàng đế Cêsarê Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số thuộc quyền cai
trị của đế quốc La Mã (x. Lc 2,1). Đức Maria và thánh Giuse tuân thủ cuộc kiểm
tra này, nên ông bà đi về Bêlem là thành vua Đavít, vì Giuse thuộc về nhà và
gia tộc vua Đavít (x. Lc 2,4).
Đức Maria đang
mang thai là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, điều đó không nhằm
giúp cho Đức Maria được miễn trừ những qui luật tự nhiên, được chọn lựa thời
điểm thích hợp để sinh con hoặc được tránh khỏi những bất trắc trong chuyến
hành trình. Vì thế, khi sinh con trong hoàn cảnh như vậy, Mẹ phải bọc con trong
các tấm tã và đặt nằm trong máng cỏ (x. Lc 2,7).
Chúa Giêsu đã
bắt đầu cuộc hành trình trần thế từ trong một cái máng cỏ. Người hiện diện và
đi vào cuộc sống nghèo hèn trong tư cách là một hài nhi được quấn tã. Điều này
giúp chúng ta loại trừ kiểu suy nghĩ dựa trên quyền lực hoặc tiền bạc.
Tiếp đến, Tin
Mừng còn thuật lại là có ánh sáng huy hoàng của trời cao khi các thiên thần
xuất hiện và loan báo cho các mục đồng biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm. Họ
đang nghe, run rẩy và khiếp sợ, nhưng lại vui mừng, vì đó là niềm vui mà muôn
dân đang mong đợi: Đấng Cứu Thế đã sinh ra và nay được loan báo cho họ (Lc
2,10-11); đồng thời, các thiên thần ca hát ngợi khen: "Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm" (Lc
2,13-14).
Các mục đồng ra
đi theo sự chỉ dẫn, họ thấy Hài Nhi, kể lại câu chuyện và rất đỗi ngạc nhiên.
Họ ra về, vừa đi vừa ca ngợi Thiên Chúa vì tất cả những gì đã xảy ra (x. Lc
2,19-20).
Đến đây, thái
độ của Đức Maria được nêu bật: "Mẹ ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy
niệm trong lòng" (Lc 2,19).
Ngày hôm nay,
chúng ta được mời gọi tiến đến bên máng cỏ cùng với những người nghèo hèn ấy,
dù rằng chúng ta đang ra sao. Chúa Giêsu đã đến cho tất cả mọi người và đặc
biệt, cho những người nghèo và những người bé mọn. Vậy thì, thái độ chúng ta
đang như thế nào?
Trái tim của
chúng ta có thể đang bề bộn và ngổn ngang thế sự thăng trầm, như một cái hàng
quán Bêlem khi xưa. Vì thế, chúng ta không đón được Đức Kitô khi Người đến
viếng thăm.
Trái tim chúng
ta có thể đã chật cứng với những khoái lạc, với các toan tính cho công việc
tiền bạc, địa vị danh vọng, hoặc là sự vô tâm lãnh đạm, nó khiến chúng ta cảm
thấy Đức Kitô đến như một kẻ quấy rối gây phiền hà.
Lễ Giáng Sinh - Thiên Chúa đã sai Con Một
Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian. Đó là ánh sáng mới của
Ngôi Lời nhập thể đã tràn ngập chúng ta và chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn.
Xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên nơi chúng ta trong đời sống hằng
ngày.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét